Câu lạc bộ xe đạp thể thao xã Phú Thuận B

Cập nhật ngày: 13/07/2016 12:08:44

Tại huyện Hồng Ngự, Câu lạc bộ (CLB) xe đạp thể thao xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự thu hút nhiều thành viên là người cao tuổi trong xã tham gia tập luyện.

Đã thành thói quen, cứ 5 giờ sáng, 2 thành viên trong gia đình của bà Chiêu Thị Cẩm Châu ở ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B sửa soạn để bắt đầu ngày mới với người bạn đồng hành của mình, đó là chiếc xe đạp. Lộ trình tập luyện của bà Châu cùng các thành viên trong CLB xe đạp thể thao ở xã Phú Thuận B là các tuyến đường nông thôn trong xã. Bà Chiêu Thị Cẩm Châu cho biết: “Sáng đạp xe tập thể dục cùng các anh chị em tôi thấy rất vui, khỏe. Tham gia CLB cũng không ảnh hưởng đến công việc của gia đình, vì sáng mình tập khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng là tốt cho sức khỏe rồi!”.

Xuất phát từ tinh thần yêu thích tập luyện thể dục thể thao, ông Huỳnh Thanh Hồng (60 tuổi) là cán bộ hưu trí, đã tập hợp một nhóm vài người có cùng sở thích để chạy xe đạp thể dục vào mỗi buổi sáng. Qua 3 năm hoạt động, từ một nhóm nhỏ, giờ đã thành một CLB với 68 thành viên. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, gia cảnh, họ đến đây vì niềm đam mê là được đạp xe để tăng cường sức khỏe mỗi ngày. Ông Huỳnh Thanh Hồng - Chủ nhiệm CLB xe đạp thể thao xã Phú Thuận B cho biết: “Ban đầu, có 6 anh em tham giả. Sau đó, bà con tập trung thêm khoảng trên 20 người. Từ đó, anh em mới tính đến chuyện hoạt động lâu dài nên đề nghị xin ý UBND xã Phú Thuận B thành lập CLB xe đạp thể thao của xã...”.

Sau khi tham gia CLB, nhiều thành viên trước đây sức khỏe yếu, hay đau ốm, nhất là các bệnh có liên quan đến tuổi tác nay sức khỏe đã dần cải thiện. Không chỉ chạy ở các tuyến đường của xã, CLB còn hướng đến các cung đường mới ở các huyện, thị khác trong tỉnh để thay đổi không khí tập luyện. Thỉnh thoảng, các thành viên còn tham gia các hoạt động giao lưu xe đạp được tổ chức tại An Giang. Bà Huỳnh Thị Phượng (ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B) thành viên CLB chia sẻ: “Mỗi buổi sáng, cùng nhau đạp xe, anh chị em hòa đồng, vui vẻ. Người ta nói 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Thành ra, người nào cũng vậy, trông tới sáng gặp lại nhau để cùng đồng hành...”.

Là CLB xe đạp hoạt động ở xã cù lao, việc sinh hoạt và tập luyện của các thành viên còn gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, từng người vẫn cùng nhau duy trì hoạt động của CLB. Không chỉ ý thức trong việc tập luyện, từ nguồn quỹ của CLB, các thành viên còn thường xuyên quan tâm thăm hỏi nhau khi đau bệnh hay kịp thời chia sẻ, hỗ trợ và động viên tinh thần để họ có động lực vượt qua khó khăn.

L.Vinh

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn