“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

Cập nhật ngày: 09/11/2017 09:53:39

ĐTO - Phát huy phẩm chất người “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) Huỳnh Thúc Kháng (SN 1954) ngụ ấp Hạ, xã Tân Bình, huyện Thanh Bình nỗ lực lao động phát triển kinh tế gia đình. Không những thế, ông còn sẻ chia, giúp đỡ nhiều người dân và hội viên CCB gặp hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.


Cựu chiến binh Huỳnh Thúc Kháng giúp nhiều người phát triển kinh tế bằng cách hợp tác nuôi bò

Sau hơn 5 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, năm 1981, ông Huỳnh Thúc Kháng được phục viên và trở về quê hương Tân Bình. Ông Kháng nhớ lại: “Lúc ấy, không có nghề nghiệp, ruộng đất ít nên kinh tế gia đình tôi thường ở cảnh túng thiếu. Vợ chồng tôi phải đi làm nhiều việc nuôi 2 đứa con”. Quyết tâm thoát cảnh nghèo khó, ông đi học nghề cắt, uốn tóc nữ rồi về mở tiệm phục vụ người dân địa phương. Tuy là nam nhưng ông khéo tay, được nhiều khách hàng ủng hộ. Bằng sự nhạy bén, quyết đoán của mình, ông tiếp tục thử sức ở lĩnh vực mới: mở dịch vụ cung cấp nước sạch cho nhiều hộ dân ở xã Tân Long và Tân Bình (duy trì hơn 10 năm nay). Nghề làm tóc và dịch vụ cung cấp nước sạch giúp kinh tế gia đình ông Kháng dần phát triển, vươn lên khá, giàu.

Khi cuộc sống khá giả, ông Huỳnh Thúc Kháng không hề quên tháng ngày cực khổ đã qua. Nhiều năm nay, ông Kháng giúp đỡ một số người dân và hội viên CCB vượt qua nghèo khó bằng cách hợp tác nuôi bò vỗ béo chia lãi hoặc cho mượn vốn nuôi bò vỗ béo, sinh sản. Như trường hợp CCB Nguyễn Văn Suôn ngụ xã Tân Bình, hơn 3 năm trước, ông Suôn thuộc hộ nghèo, được ông Kháng cho mượn 20 triệu đồng mua 2 con bò về nuôi. Lợi nhuận khá nên không những hoàn trả vốn đã mượn mà hiện nay, ông Suôn đang sở hữu đàn bò 6 con.

Đối với anh Lâm Văn Nhẻ ở ấp Tân Hội, xã Tân Bình thì kinh tế gia đình anh khấm khá cũng nhờ sự giúp đỡ của CCB Huỳnh Thúc Kháng. Anh Nhẻ bộc bạch: “Lúc trước, gia đình tôi nghèo lắm. Cậu Bảy Kháng mua 4 con bò để tôi nuôi vỗ béo rồi bán chia lãi (tôi được 60% tiền lãi). Từ đó, tôi tích góp đầu tư nuôi bò cho đến nay”. Hiện tại, anh Nhẻ nuôi 14 con bò, trong đó có 7 con nuôi chia lãi, 7 con bò còn lại là của anh, trị giá hàng trăm triệu đồng. “Tôi nghĩ, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình. Nhiều anh em siêng năng lao động, muốn nuôi bò nhưng lại thiếu vốn. Trong khả năng của mình, tôi muốn giúp anh em về việc này, vừa có lợi ích kinh tế, vừa có tình nghĩa” - CCB Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ.

Trung bình mỗi năm, ông Huỳnh Thúc Kháng còn đóng góp cho công tác từ thiện xã hội, khuyến học khuyến tài ở địa phương từ 20 triệu đồng trở lên. Hơn 20 năm gắn bó với nghề làm tóc, ông Kháng dạy nghề miễn phí cho hàng chục người là con cháu của CCB, cựu quân nhân. Đa số những “học trò” của ông đều có việc làm, thu nhập khá. Cùng với đó, dịch vụ cung cấp nước sạch của gia đình ông cũng tạo việc làm thường xuyên cho nhiều con em CCB, cựu quân nhân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hẩn - Chủ tịch Hội CCB xã Tân Bình cho biết: Đồng chí Kháng làm kinh tế giỏi và tích cực tham gia đóng góp công tác từ thiện xã hội địa phương như làm cầu, đường giao thông, đèn đường, xây nhà nghĩa tình đồng đội... Nhiều gia đình CCB được đồng chí Kháng hỗ trợ nuôi bò và dạy nghề, tạo việc làm nên vươn lên thoát nghèo. Việc làm của đồng chí Kháng rất đáng ghi nhận, biểu dương. Đến nay, Hội CCB xã Tân Bình đã xóa 100% nhà ở tạm bợ và hộ nghèo trong hội viên CCB.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn