Nghĩa cử cao đẹp của anh Năm Mít

Cập nhật ngày: 04/04/2018 09:52:23

ĐTO - Bằng sự nỗ lực lao động, anh Phan Văn Mít (tên thường gọi Năm Mít) ngụ ấp Anh Dũng, xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng đã vươn lên khá giàu. Kinh tế gia đình ổn định, anh đóng góp hàng trăm triệu đồng mua xe chuyển bệnh từ thiện và hiến 5.000m2 đất làm Nghĩa trang Nhân dân.


Anh Phan Văn Mít bên chiếc xe cứu thương mà anh đóng góp, vận động mua được

Anh Phan Văn Mít có miếng đất rộng 12.000m2 thuộc xã Tân Phước, huyện Tân Hồng - giáp ranh xã Tân Thành A và Tân Thành B. Đồng cảm với những phận người nghèo khó, lúc qua đời vẫn không có được nơi chôn cất tử tế, anh Năm Mít bàn bạc với gia đình và thống nhất hiến 5.000m2 đất (trị giá khoảng 300 triệu đồng) để làm Nghĩa trang Nhân dân xã Tân Phước.

Ngoài hiến đất, anh Năm Mít đã chi hơn 60 triệu đồng để san lấp mặt bằng khu vực xây dựng nghĩa trang. Anh dự định vận động mạnh thường quân ủng hộ kinh phí, cùng anh xây dựng một số hạng mục của nghĩa trang như hàng rào, cổng, nhà lưu niệm... Ông Trần Văn Thức ngụ xã Tân Phước cho biết: Nghe tin chú Mít hiến đất, đóng góp làm nghĩa trang, chúng tôi rất ủng hộ, rất mừng. Đây sẽ là nơi an táng khi qua đời cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, không có đất chôn cất ở 3 xã: Tân Thành A, Tân Thành B và Tân Phước.

Với vai trò là Tổ phó Tổ từ thiện ấp Anh Dũng, năm 2017, anh Năm Mít đóng góp 400 triệu đồng và tham gia đi vận động bạn bè, mạnh thường quân ủng hộ thêm. Từ đó, anh đã mua được chiếc xe cứu thương chuyên dụng (mới 100%) hơn 700 triệu đồng để chuyển bệnh từ thiện cho người dân địa phương. Dù khá bận rộn việc kinh doanh nhưng anh Năm Mít vẫn tham gia lái xe chuyển viện cùng với 2 tài xế khác. Sau 1 năm hoạt động, chiếc xe chuyển hơn 400 lượt bệnh nhân, người bị tai nạn giao thông, tai nạn điện... đến bệnh viện, kịp thời cứu giúp bà con qua cơn nguy kịch.

Đồng chí Phạm Quốc Phong - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thành A cho biết: “Địa phương rất ủng hộ những việc làm giàu ý nghĩa của anh Năm Mít. Anh đã góp phần chuyển nhiều bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời. Sắp tới, khi Nghĩa trang Nhân dân xây dựng hoàn thành, những người nghèo khó có nơi an táng tử tế lúc qua đời. Tôi mong anh Năm Mít tiếp tục đóng góp cho công tác từ thiện xã hội của địa phương”.

Hiện nay, kinh tế gia đình anh Năm Mít khá dư dả nên có điều kiện đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, ít ai biết vợ chồng anh từng trải qua cuộc sống khó khăn trước kia. Anh Phan Văn Mít kể: “Lúc trước, gia đình tôi nghèo khó lắm. Năm 1993, tôi phải đi vay tiền người quen mới có vốn mở tiệm tạp hóa. Tài sản lớn nhất của vợ chồng tôi lúc ra ở riêng là 5 công ruộng mà cha mẹ cho. Năm 1996 đến nay, tôi kinh doanh vật tư nông nghiệp, bao nhiêu tiền lãi tích góp được từ việc kinh doanh, tôi đều mua đất”. Bằng sự nhạy bén trong kinh doanh, cố gắng lao động và tiết kiệm, từ 5 công ruộng ban đầu, đến nay, vợ chồng anh Năm Mít đã sở hữu 20ha đất. Anh từng đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp tỉnh.

“Tâm nguyện của tôi và gia đình là giúp người nghèo có nơi an nghỉ cuối cùng tử tế khi qua đời. Sắp tới, nếu chính quyền địa xây dựng Nghĩa trang Nhân dân khang trang, đúng như mong muốn của tôi thì có thể tôi sẽ hiến thêm phần đất còn lại để mở rộng diện tích nghĩa trang, phục vụ nơi chôn cất cho người qua đời ở các xã Tân Thành A, Tân Phước, Tân Thành B” - anh Năm Mít cho hay.

HÒA HIỆP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn