Tấm lòng của một cô giáo về hưu

Cập nhật ngày: 10/01/2018 08:58:26

ĐTO - Vượt qua bao khó khăn, cô Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1957) ngụ ấp 4, xã Phú Lợi (huyện Thanh Bình) vẫn theo nghề giáo viên gần 30 năm. Khi nghỉ hưu, cô lại tất bật với công tác từ thiện xã hội, vận động giúp đỡ nhiều bệnh nhân nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn...


Cô Nguyễn Thị Hồng Nga trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn

Vợ chồng cô Nga rời quê hương Tân Long (huyện Thanh Bình) tình nguyện vào công tác tại xã Phú Lợi khi xã mới thành lập. Lúc bấy giờ, cô là giáo viên Trường Tiểu học Phú Lợi 1, chồng cô là cán bộ nông nghiệp xã. Do mới thành lập và xã thuộc vùng sâu nên điều kiện sống rất khó khăn, không có đường sá đi lại. Đồng lương thấp và cuộc sống thiếu thốn nhưng vợ chồng cô Nga vẫn quyết tâm bám trụ lại vùng đất Phú Lợi. “Vì lòng yêu nghề và muốn góp phần giúp trẻ em vùng sâu được học hành, tôi cố gắng đứng trên bục giảng suốt gần 30 năm. Nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, có những em thành đạt, tôi rất vui” - cô Nga chia sẻ.

Khi vào Phú Lợi, vợ chồng cô Nga chỉ có “đôi bàn tay trắng”, kinh tế gia đình khó khăn, vợ chồng cô phải ở nhờ trong trường học. Rồi lần lượt 3 người con ra đời, cuộc sống càng túng thiếu hơn. Ngoài làm việc ở cơ quan, vợ chồng cô còn chăn nuôi heo và làm ruộng kiếm thêm thu nhập. Cô Nga rất quan tâm nhắc nhở, giáo dục và cố gắng cho các con học hành. Đến nay, cả 3 người con của cô đều có việc làm ổn định (2 người là giáo viên).

Sau nhiều năm cống hiến cho ngành giáo dục, cô Nga nghỉ hưu vào năm 2012. Với tấm lòng nhân ái, từ năm 2013 đến nay, cô lại tham gia công tác từ thiện xã hội. Cô Nga cho biết: “Các con đã lớn, kinh tế gia đình ổn định nên tôi muốn góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tôi rất vui vì làm những việc hữu ích cho xã hội”.

Việc làm từ thiện của cô nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của người thân. Nhiều năm qua, cô luôn thể hiện tốt vai trò Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo xã Phú Lợi. “Tôi rất tự hào về mẹ. Tấm lòng nhân ái của mẹ là tấm gương sáng để anh em tôi học tập, noi theo” - anh Nguyễn Thanh Dũng (con trai của cô Nga) nói.

Cô Nga đã đi vận động sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài xã giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo, trẻ em mồ côi, học sinh nghèo học giỏi... Chỉ tính riêng trong năm 2017, cô Nga tham gia vận động được hơn 8.200kg gạo, gần 1.900 quyển tập, 40 cái giường, cất 16 căn nhà tình thương, hỗ trợ mua trên 200 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, tặng 200 phần quà cho trẻ em, đi thăm và tặng tiền cho nhiều bệnh nhân nghèo, rải đá chống lầy 7km đường... tổng trị giá gần 700 triệu đồng.

Gần đây, hàng tháng cô vận động tặng 50 phần quà (10kg gạo/phần) cho những hộ nghèo ở xã Phú Lợi. Không chỉ vận động, cô Nga còn đóng góp tiền cho công tác từ thiện xã hội từ nguồn lương hưu của mình. Đồng chí Trần Quang Hòa - cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy xã Phú Lợi cho biết: “Cô Nguyễn Thị Hồng Nga đã tham gia làm công tác từ thiện xã hội nhiều năm nay. Những việc làm đầy tính nhân văn của cô rất đáng ghi nhận, biểu dương”.

 Cô Nguyễn Thị Hồng Nga là một trong số ít các tập thể, cá nhân vừa được Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Bình khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017.

NHỰT AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn