Nỗi đau của mẹ sinh viên Trung Quốc bị chặt xác

Cập nhật ngày: 17/07/2012 15:29:58

Mẹ của sinh viên người Trung Quốc là nạn nhân của kẻ sát nhân “Kẻ tâm thần Canada” trong vụ giết người chặt xác nói bà “đau đớn không chịu nổi” vì cảnh tượng vụ sát hại con bà vẫn được phát đi trên mạng.


Cha mẹ của sinh viên Trung Quốc Lin Jun (Nguồn: CBC)

“Một tai họa kinh hoàng và nỗi đau lớn cho gia đình chúng tôi”, bà Zhigui Du vừa nói vừa khóc trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Canadian Broadcasting Corporation (CBC) ngày 16/7.

“Nỗi đau không chịu nổi với tôi là đoạn băng đã được đăng tải trên internet. Người ta cứ xem đi xem lại nó. Giống như con trai tôi bị giết hết lần này đến lần khác. Nó rất yêu đời. Tại sao cuộc đời nó phải kết thúc như vậy? Tại sao nó phải chịu quá nhiều đau đớn? Tại sao lại đăng đoạn băng tàn bạo đó lên internet? Thật khó khăn cho gia đình tôi khi con trai mình bị giết như vậy.”

Luka Rocco Magnotta, 29 tuổi, tháng trước không nhận tội giết người mức độ một và bốn tội khác bao gồm không tôn trọng thi thể người chết, trong phiên tòa.

Magnotta, từng làm diễn viên khiêu dâm và trai gọi, bị cáo buộc đã dùng một mảnh băng nhọn đâm chết Lin Jun, một sinh viên người Trung Quốc đang học ở Đại học Concordia tại Montreal vào ngày 24 hoặc 25-5.

Nghi phạm sau đó bị tình nghi đã cắt rời thi thể nạn nhân, xâm hại tình dục xác chết và quay lại toàn bộ hành động của mình rồi tải lên internet. Ngày 29/5, cảnh sát Montreal phát hiện ra một phần thi thể Lin trong một chiếc va-li ở đống rác bên ngoài khu căn hộ gần một đường cao tốc đông đúc. Tay và chân nạn nhân được gửi qua đường bưu điện tới trụ sở đảng cầm quyền ở Ottawa và hai trường học tại Vancouver còn cái đầu được tìm thấy trong một công viên ở Montreal.

Magnotta bị bắt ở Đức sau một cuộc truy nã toàn cầu và đã được dẫn độ về Canada.

Du nói bà và chồng đã được chính phủ Canada đối xử tử tế và nhận được nhiều sự chia sẻ và ủng hộ kể từ khi tới Montreal sau cái chết kinh hoàng của con trai. Bà cũng nói vụ giết người làm lung lay quan niệm lý tưởng của bà về Canada.

“Tôi vẫn tin rằng hầu hết mọi người ở đây tử tế, nhưng tội ác đáng ghê tởm này đã xảy ra ở Canada, nó khiến tôi phải suy nghĩ lại,” bà nói với CBC.

Bà nói giờ khi đi ra đường ở Montreal, đôi khi bà có cảm giác “ai cũng giống như Magnotta, khiến tôi rất sợ.”

Vietnam+

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn