Anh - Scotland 0-0: Trận derby không bàn thắng đầu tiên tại Wembley

Cập nhật ngày: 19/06/2021 06:36:19

Đợt nắng nóng ở London khi tuyển Anh khai màn Euro 2020 đánh bại Croatia, đã được thay thế bằng một cơn mưa lạnh giá trong lần gặp thứ 115 với Scotland, và trận derby Vương quốc Anh đã lần đầu tiên chứng kiến một kết quả hòa 0-0 sau 33 trận tại Wembley.


Lần đầu tiên Anh và Scotland hòa 0-0 tại Wembley. Ảnh: Getty Images

Cả 2 đội đều có cơ hội ghi bàn trong cơn mưa tại Wembley. Hậu vệ John Stones của đội tuyển Anh đã đánh đầu trúng cột dọc ở phút thứ 11, trong khi tiền đạo Lyndon Dykes của Scotland thấy nỗ lực của mình bị từ chối khi Reece James phá bóng trên vạch vôi ở phút 63. Trước đó ở phút 30, Stephen O’Donnell đã buộc thủ môn Jordan Pickford của Anh phải xuất thần cản phá bằng một tay. Trên tổng thể màn trình diễn, đội tuyển bị đánh giá thấp Scotland mới nhiều cơ hội chiến thắng hơn, khi họ có đến 11 nỗ lực dứt điểm so với 9 của tuyển Anh.

Những thể hiện của chủ nhà tất nhiên đã khiến họ bị la ó trong toàn thời gian, tuy nhiên, HLV Gareth Southgate bảo vệ đội hình ra sân trẻ nhất từng có ở một giải đấu lớn - là 25 tuổi và 31 ngày: “Đó là một đêm khó chịu. Chúng tôi biết mình có thể chơi tốt hơn. Chúng ta phải giành lời khen cho Scotland. Họ đã phòng ngự quả cảm và đã chơi rất tốt. Chúng tôi đã không làm đủ để giành chiến thắng trong trận đấu này. Chúng tôi có một đội trẻ và một số trong số họ chưa từng trải qua một đêm dưới cường độ và áp lực như thế này”.

Tiền đạo Harry Kane một lần nữa thể hiện màn trình diễn nhạt nhòa, đội trưởng đội tuyển Anh thậm chí còn hầu như không chạm vào bóng, trước khi HLV Gareth Southgate thay anh ở phút 74 phút bằng Marcus Rashford. Tuy nhiên, chân sút của Man.United cũng không thể tạo nên tác động lớn và tuyển Anh đã khép lại trận đấu với chỉ duy nhất 1 lần dứt điểm đúng hướng. HLV Southgate nhấn mạnh khi được hỏi về Kane: “Toàn đội có thể nhìn lại bản thân, điều đó bắt đầu với tôi. Chúng tôi phải trở nên tốt hơn”.


Harry Kane thi đấu sa sút một cách bất thường. Ảnh: Getty Images

Phía ngược lại, Scotland đã xua tan luồng chỉ trích sau màn trình diễn thất vọng thua CH Séc 0-2 ở ngày khai màn. HLV Steve Clarke nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chơi tốt. Chúng tôi đã bị chỉ trích không công bằng sau trận đấu hôm thứ hai. Tôi luôn tin đã có một tập thể cầu thủ tốt và họ đã thể hiện điều đó vào tối nay. Tôi rất vui cho các cầu thủ. Chúng yôi đã chứng tỏ có thể thách thức bất kỳ đối thủ lớn nào”.

Sau những gì biến tại Wembley, Scotland giành được điểm đầu tiên và sống lại hy vọng đi tiếp nếu giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng với Croatia. Trong khi đó, một điểm mới nhất với tuyển Anh cũng không phải điều gì tồi tệ, bởi 4 điểm có được gần như đã giúp họ có tấm vé vào vòng 1/8. Hiện tại, CH Séc cũng có 4 điểm nhưng đang dẫn đầu bảng D nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn.

Thậm chí, trận hòa trước Scotland nếu không nằm trong toan tính của HLV Southgate, thì nhà cầm quân này có thể nên vui vì kết cục này. Như đã biết, đội kết thúc đầu bảng D sẽ gặp đội nhì bảng F tại vòng 1/8, tức là sớm phải gặp một trong số 3 gã khổng lồ bóng đá thế giới gồm Đức, Pháp hoặc Bồ Đào Nha. Vì vậy, cũng không loại trừ khả năng tuyển Anh sẽ toan tính nhắm đến một kết quả hòa khác khi đối đầu CH Séc ở lượt đấu cuối?

VIỆT TÙNG (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn