Arsenal và M.U sắp trao đổi siêu sao

Cập nhật ngày: 12/12/2012 16:18:18

Arsenal đang sa lầy trong thương vụ Theo Walcott trong khi Nani cũng khiến M.U nhức đầu bấy lâu nay. Nếu vụ việc bế tắc, cả hai ông lớn nước Anh này sẽ mếu dở nhìn bộ đôi nói trên ra đi mà không thể thu về một đồng xu lẻ. Cuối cùng, “Giáo sư” Wenger đã nghĩ ra giải pháp…


Cách chữa bệnh của “nhà nghèo”

Mặc dù mới đây Arsene Wenger đã cương quyết không chi tiêu mạnh tay trong mùa đông để đảm bảo chính sách cân bằng thu chi của CLB nhưng sức ép ngày một gia tăng từ Ban lãnh đạo đến NHM khiến ông phải suy nghĩ lại. Hiện Arsenal chỉ xếp thứ 7 với vỏn vẹn 6 trận thắng từ đầu mùa và tăng cường nhân sự là hành động đặng chẳng đừng của Wenger. Trong bối cảnh đó, Theo Walcott, một nhân tố khá nổi trội với 5 bàn thắng, 4 đường kiến tạo ở mùa này lại nhất quyết ra đi. Mức lương 80.000 bảng/tuần mà Arsenal đưa ra là không đủ thuyết phục để có thể giữ chân anh.

Lúc này, Nani lại nổi lên là một sự thay thế chất lượng. Cầu thủ chạy cánh của M.U không hề thua kém Walcott về mặt tốc độ, nổi trội hơn về kỹ thuật và cuối cùng, cũng đang muốn đào tẩu khỏi Old Trafford. Hiện phía “Quỷ đỏ” đòi hỏi số tiền cho Nani phải lớn hơn con số 14 triệu bảng mà họ từng bỏ ra, cỡ 20 triệu. Vừa muốn tống khứ kẻ cứng đầu Walcott vừa muốn giảm chi phí tối đa, phương án “dùng mỡ nó rán nó” là hợp lý nhất: Gán quách cầu thủ người Anh cho M.U.

Tiền không mất và tật vẫn mang

Không thể phủ nhận cả Walcott và Nani đều là những cầu thủ chạy cánh hàng đầu tại Premier League hiện nay, thế nhưng sự đổi chỗ nói trên có giúp ích nhiều cho cả Arsenal và M.U?

Với Pháo thủ, nếu họ cảm thấy có thể đáp ứng mức lương mà Nani yêu cầu (130.000 bảng), tại sao họ lại từ chối tăng lương cho Walcott. Hơn nữa, cầu thủ người Bồ Đào Nha chỉ thực sự phù hợp với vai trò của tiền đạo cánh dâng cao trong sơ đồ 4-3-3, một chiến thuật mà Arsenal không thường xuyên áp dụng, hơn là một tiền vệ cánh thuần túy. Chưa kể lối chơi rườm rà, màu mè một cách không cần thiết và hơi cá nhân của Nani là cản trở thực sự cho phong cách bóng ngắn, ban chuyền một chạm và đầy tốc độ của đội bóng thành London.

Còn với M.U, vấn đề nảy sinh theo hướng khác. Walcott đã từng nói tiền không phải vấn đề mà cầu thủ này chỉ muốn sự nghiệp của mình có bước đột phá. Cụ thể, ước nguyện của Walcott là trung tâm trong lối chơi của cả đội và bản thân đảm nhiệm vai trò tiền đạo cắm. Rất khó có chuyện Sir Alex phá bỏ hệ thống đang rất thành công để phục vụ một mình Theo. Vả lại, ông cũng quá thừa thãi tiền đạo, bao gồm Van Persie, Rooney, Chicharito, Welbeck cùng một loạt các tên khác đang ngồi ngáp dài chờ cơ hội như Macheda, Bebe và Henriquez. Nếu lại đá cánh và dự bị cho Valencia, ai dám chắc Walcott sẽ không nổi điên?

Tạm thời chấm dứt cơn nhức đầu bằng một viên giảm đau nhanh chóng nhưng sau đó, nó sẽ trở lại và đem đến cơn đau dữ dội hơn. Liệu Sir Alex và Wenger có muốn điều này? Chúng ta hãy cùng chờ xem!

ĐH (Theo Thanh Hải-bongdatoancau)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn