Chung kết ATP Finals 2012: Khi sức trẻ Djokovic lên tiếng

Cập nhật ngày: 13/11/2012 09:21:04

Trận chung kết ATP World Tour Finals 2012 là trận đối đầu giữa 2 tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay – Novak Djokovic và Roger Federer và cũng là trận đấu cuối cùng của mùa giải. Cả 2 tay vợt đều mạnh mẽ bước vào cuộc đối đầu kịch tính để đạt danh hiệu vô địch của giải, đồng thời giành danh hiệu tay vợt xuất sắc nhất năm.

Đối với Federer, Djokovic là đối thủ cực lớn khi tay vợt Serbia mới đây đã vươn lên giành vị trí số 1 trên BXH ATP Ranking, đẩy lùi Federer trên BXH này. Và hơn nữa ở giải, Djokovic là tay vợt duy nhất không có một thất bại nào kể từ vòng bảng, điều này chứng tỏ một phong độ đang lên với thể lực sung mãn của Nole.

Trong khi đó, với Federer, tuổi tác đang dần là điều khiến anh phải nghĩ đến. Mặc dù vẫn được đánh giá là một tay vợt có lối chơi tấn công cực tốt mùa giải này với những pha đánh trái, lên lưới xuất sắc, nhưng Federer đã phải dành thời gian nghỉ ngơi ở Paris Masters để tập trung cho giải đấu quan trọng này. Ở trận đấu tại bán kết với Del Potro, để chịu thất bại trước đối thủ dường như cũng chỉ là việc Federer cố gắng duy trì thể lực, tập trung cho trận chung kết với Djokovic.

Ngay từ khởi đầu ở set 1, với quyền cầm giao bóng, Federer đã nhập cuộc một cách “tốc hành” với những cú giao bóng mạnh và những pha lên lưới giúp anh ghi điểm ở game 1. Tới game 2, Federer ăn liên tiếp 9 điểm, và giành được 1 break từ game Djokovic cầm giao bóng. Tay vợt Thụy Sỹ ngay lập tức đã dẫn trước Nole 2-0 ở 3 game đầu. Nhưng đến game 4, Djokovic lại là tay vợt ghi điểm bằng cú dọc dây. Đến game 5, Nole đòi lại break từ Federer, tiếp tục ghi điểm và đạt lợi thế từ những pha đánh bóng bền.

Lúc này, thế trận bắt đầu trở nên ngang bằng giữa 2 tay vợt. Ở game sau đó, những pha bóng bền – thế mạnh của tay vợt Serbia đã được Federer hóa giải, dẫn 4-3. Tuy vậy, đến game 9, Djokovic vẫn tiếp tục duy trì chiến thuật khôn ngoan bằng các pha bóng bền, khiến Federer có phần đuối hơn, tạo cơ hội cho Nole giành lại break. Và đến game đấu bản lề, Djokovic cầm giao bóng. Federer không dễ dàng để Nole giành chiến thắng ngay từ set 1, anh chơi với một phong độ ổn định trong khi Djokovic lại tỏ ra nôn nóng muốn thắng nhanh nên mắc khá nhiều lỗi. Cuối cùng game đấu vẫn kết thúc qua đánh bóng rút lưới của Nole, tỷ số đều 5-5 cho 2 tay vợt.

Ở game 11, Federer đã rất thành công khi có một tình huống cứu bóng hiểm hóc, khiến Djokovic bị ngã trên sân khi cố gắng phòng ngự. Tay vợt Serbia đã bị trầy, chảy máu ở da khiến trạn đấu tạm hoãn 5 phút để Djokovic xử lý chấn thương. Sau đấy, anh tiếp tục trở lại thi đấu. Dù bị thương nhưng Djokovic đã cho thấy một thể lực tốt, dường như cũng chẳng hề hấn gì, anh tiếp tục thể hiện những cú giao bóng uy lực, giúp anh cân bằng tỷ số 6-6. Set 1 phải phân định thắng thua bằng loạt tie break. Kết quả là tỷ số 8-6 nghiêng về về Djokovic. Mất đến 1 giờ 72 phút của set 1, chiến thắng set này mới thuộc về anh sau pha đánh chéo đẹp mắt.

Bước vào set 2, thế trận ngang ngửa đầy hồi hộp ở cả 2 với game đầu kéo dài mất hơn 11 phút. Federer bị để mất đến 3 cơ hội giành break, nhưng “tàu tốc hành” đã chứng minh bản lĩnh của mình khi sớm giành được break ngay sau đấy. Trong khi đó, Djokovic lại mắc phải pha bóng lỗi, nên 1-0 nghiêng về Federer.

Thế trận vẫn giằng co, dù Federer đang có lợi thế và chủ động hơn nhưng Djokovic không phải tay vừa khi liên tục tạo ra sức ép cho đối phương. Phải đến game 10, Djokovic đã đòi lại được break. Có cơ hội để kết thúc set đấu nhưng Federer lại tận dụng không thành, khiến Djokovic vùng lên tiếp tục gây sức ép, và cân bằng tỷ số 5-5 giữa 2 tay vợt. Bước đến game 12, Federer cầm giao bóng nhưng Djokovic lại không để đối thủ nắm giữ thế trận. Tay vợt Serbia đã nhanh chóng kết thúc game đấu cuối cùng với tỷ số 7-5.

Như vậy, hơn 2 giờ 14 phút đấu, Novak Djokovic là tay vợt giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2 set là 7-6, 7-5. Dù Federer đã cố gắng bám đuổi có những lúc lật lại thế trận mạnh mẽ, và phải nói anh đã có một trận thi đấu tốt, tỷ số giữa 2 tay vợt liên tục sát nhau, nhưng may mắn đã mỉm cười với Nole khi một lần nữa, Djokovic lên ngôi vô địch lần thứ 2 ở ATP World Tour Finals. Thất bại trận chung kết của “chàng móm” cho thấy một minh chứng về tuổi tác, dù vẫn không thể phủ nhận phong độ của tay vợt Thụy Sỹ nhưng rõ ràng, Djokovic đang ở giai đoạn thi đấu đỉnh cao với sự sung mãn đầy sức trẻ./.

VOV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn