Đội tuyển Tây Ban Nha: Đánh thức Fabregas

Cập nhật ngày: 11/09/2012 06:47:24

Không chỉ Barca, ĐT Tây Ban Nha cũng đang phải đối mặt với vấn đề Fabregas.

Tây Ban Nha sẽ chính thức bắt đầu chiến dịch bảo vệ chiếc cúp Vàng thế giới bằng chuyến làm khách trên sân của Georgia. Trận mở màn bao giờ cũng có ý nghĩa quan trọng, chính vì thế trong buổi tập tại SVĐ San Lázaro, Pontevedra, Del Bosque quyết định sẽ đóng kín cửa để chuẩn bị bài vở. Tuy nhiên dù đóng hay mở cửa, tất cả cũng dễ dàng chỉ mặt điểm tên 10 nhân vật sẽ đá chính là Casillas; Arbeloa, Piqué, Ramos, Jordi Alba: Busquets, Xavi, Xabi Alonso; Silva và Iniesta. Chỉ còn một suất duy nhất trên hàng công đang bỏ trống và ai đá chính vẫn còn nằm trong bí mật.

Del Bosque đang có 3 lựa chọn là Torres, Fabregas và Villa, trong đó lợi thế đang thuộc về chân sút của Chelsea với phong độ ổn định hơn, trong khi Villa mới trở lại cần thêm thời gian và Fabregas thi đấu khá sa sút thời gian qua. Vị trí của của Cesc đang là một vấn đề không chỉ tại Barca, ĐT Tây Ban Nha cũng không được chứng kiến Fabregas đích thực. Mùa mới đã bắt đầu được gần một tháng nhưng dường như tâm trí của tiền vệ sinh ra tại Arenys vẫn thả hồn theo cát trắng, biển xanh và những nụ hôn cùng cô bồ nóng bỏng.


Quãng thời gian khó khăn của Cesc
Fabregas

Tây Ban Nha đã trút vào lưới Ả rập Xê út một “bàn tay nhỏ” nhưng trong khi các đồng đội của anh tại Barca là Pedro và Villa cười tươi như hoa với những bàn thắng quan trọng, Fabregas lại thể hiện một bộ mặt hết sức buồn thiu. Anh được xếp đá chính ngay từ đầu cho tới khi rời sân khi hiệp 2 bắt đầu (Xavi vào thay) nhưng những gì Cesc để lại khá nhạt nhòa so với những đồng đội Busquets, Cazorla hay thậm chí cả Benat. Cách đây khoảng hơn 3 tuần, Fabregas đã từng ghi một bàn thắng cho La Furia Roja trong chiến thắng trước Puerto Rico nhưng đó chỉ là điểm sáng duy nhất trong bức tranh u ám anh đã thể hiện.

Dù vẫn có những cơ hội được trao ở cả CLB lẫn ĐTQG nhưng Fabregas vẫn thi đấu như một bóng ma trên sân, đôi khi lạc nhịp và đánh mất sự chính xác trong những cú dứt điểm, vốn là một vũ khí của anh so với các tiền vệ khác. Mặc dù có không ít sự thay thế chất lượng cao khác nhưng Del Bosque vẫn thấy không hài lòng trước cái cách mà cậu trò đang thể hiện. Với những phẩm chất của mình, Cesc vẫn luôn đem đến những giải pháp khác nhau cho đội bóng, chính vì thế đánh thức F4 sẽ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của “Ngài râu kẽm” trong những ngày tới đây.

Sự sa sút của các cầu thủ là một chuyện hết sức bình thường, ngay cả những người xuất sắc nhất như Messi hay Ronaldo cũng có những khoảng đi xuống. Vấn đề là họ sẽ trở lại như thế nào và sự trợ giúp từ HLV, đội bóng ra sao? Tito vẫn luôn khẳng định tầm quan trọng của Fabregas tại Barca, Del Bosque cũng thế nhưng ông được đánh giá rất cao về khoản giúp các cầu thủ lấy lại phong độ. Pique đã từng trải qua một mùa giải chơi tệ tại Barca nhưng lại tỏa sáng ở Euro, Pedro bắt đầu lấy lại phong độ, Villa cũng tràn đầy tự tin sau bàn thắng thắng trở lại… cho thấy “Ngài râu kẽm” rất biết cách để đánh thức các học trò. Bây giờ là trường hợp của Fabregas, biết đâu tên anh lại có trong đội hình xuất phát trước Georgia.

ĐH (Theo Trung Phương-24H.COM.VN)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn