Federer đại thắng Murray để tái đấu Djokovic

Cập nhật ngày: 12/11/2012 10:21:43

Vinh quang thuộc về Federer trong lần tái đấu thứ 3 năm 2012 với Murray tại London, cùng đó là tấm vé vào chung kết World Tour Finals.


Federer ăn mừng chiến thắng trước Andy Murray

Sau màn ra mắt đầu tiên với trận thắng áp đảo trước Tipsarevic khiến giới truyền thông gọi anh bằng cái tên "Quý ông hoàn hảo" kể từ đầu giải, phải đến trận bán kết rạng sáng ngày 12/11 với Andy Murray, Federer mới lấy lại được hình ảnh này trong mắt khán giả.

Được dự báo đây là thử thách khó khăn nhất của vòng bán kết, trong đó Federer có thể bị hụt chân vì phong độ thất thường, nhưng "Tàu tốc hành" lại thắng giòn giã 7-6 (5), 6-2 trước Andy Murray, gieo nỗi sầu lớn cho khán giả London.

Murray là người khởi đầu may mắn và ấn tượng hơn. Anh ăn điểm break ngay ở đầu set 1 và vượt lên dẫn 4-3, trước khi bị Federer dập tắt niềm vui. Không giống như trận đấu đầy chủ quan và mất tinh thần thi đấu trước Del Potro ở vòng bảng, sau khi bị Murray bẻ break, Federer rất bình tĩnh đòi ngay lại điểm ở game thứ 8. Đây là game đấu mà tay vợt Thụy Sĩ sử dụng lối đánh giao bóng rồi áp lưới hoặc bỏ baseline để di chuyển linh hoạt khắp sân rất thành công.

Chấm dứt được cơn hưng phấn mới chớm của Murray là một điểm mấu chốt đối với "Tàu tốc hành". Sau đó, khi set 1 hòa 6-6 và phải đấu tiebreak, Federer thi đấu rất tỉnh táo, vượt qua thời điểm Murray dẫn điểm trước để rồi kết thúc thành công tiebreak 7-5.

Sang set 2, Murray đánh mất hẳn khả năng áp đảo Federer. Ở trận đấu này, Murray chỉ có sức mà đánh mất đi sự tinh tế và chính xác trong các pha dứt điểm. Ngược lại, Federer duy trì những đường bóng khó chịu. Nếu trong set đầu khả năng chơi bóng bền của anh không tốt, đặc biệt những đường bóng từ sau vạch baseline tung xuống cuối sân của đối thủ thường không chính xác, thì điều này đã được cải thiện tốt hơn rất nhiều trong set 2.

Nhờ đó, Federer hai lần ăn điểm break của Murray ở game thứ 3 và thứ 7 set đấu. Anh cũng chứng tỏ sự hơn hẳn trước đối thủ khi giữ được thế chủ động để tung ra những đường tấn công vô cùng đẹp mắt. Không thể chống đỡ, Murray gác vợt rất nhanh với tỷ số thua đậm 2-6 trong set này.

Với chiến thắng này, Federer trả xong món nợ thua Murray ở bán kết Shanghai Masters và ghi tên mình vào chung kết World Tour Finals, nơi anh sẽ đấu cùng Djokovic.

Còn Murray tan giấc mộng vô địch giải đấu cuối cùng trong năm để cạnh tranh danh hiệu VĐV xuất sắc của nước Anh 2012.

ĐH (Theo Anh Hoàng-VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn