Lượt trận cuối vòng bảng Champions League
Chelsea: Còn nước, còn tát

Cập nhật ngày: 05/12/2012 13:56:54

Chưa đầy 7 tháng sau khi giành ngôi quán quân Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB, Chelsea đã phải đối diện với sự thật phũ phàng: rất nhiều khả năng họ sẽ sớm trở thành cựu vương sau loạt trận đêm nay.

Còn hy vọng thì phải… hy vọng

Sau đêm Munich huyền diệu với chiến thắng quả cảm trước Bayern Munich trên chấm phạt đền, Chelsea cứ ngỡ mình đã bước lên một tầm cao mới và họ cũng làm rất nhiều việc để hiện thực hóa điều đó.

Quá trình “thay máu” được thực hiện khi nhiều "lão tướng" ra đi, nhường chỗ cho một loạt tài năng trẻ, lối đá tử thủ từng mang lại thành công được HLV Di Matteo xếp vào kho để chuyển sang phong cách tấn công đẹp mắt.


Chelsea sẽ sớm trở thành nhà cựu vô địch Champions League?

Nhưng ở đời, chẳng ai học được chữ “ngờ”. Mọi kế hoạch táo bạo của Chelsea nói chung và Di Matteo nói riêng đã phá sản hoàn toàn trên thực tế sân cỏ. Cái giá phải trả cho quá trình đổi thay ấy là cực đắt: Di Matteo bị sa thải, còn Chelsea đang đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng.

Lên thay Di Matteo với vai trò “chữa cháy”, Rafael Benitez chưa chứng tỏ được bất cứ dấu ấn nào. Thậm chí, nhà cầm quân người Tây Ban Nha còn góp phần đẩy nhanh sự sa sút của Chelsea bằng việc dẫn dắt đội bóng này trải qua 3 trận liên tiếp không thắng tại giải ngoại hạng Anh (hòa 2, thua 1) và chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn.

Điều trớ trêu là ở chỗ, trong lượt trận cuối bảng E rạng sáng 6.12, rất có thể Benitez sẽ giành được chiến thắng đầu tiên với Chelsea, nhưng đó lại là một thắng lợi vô nghĩa khi nhà đương kim vô địch vẫn trở thành cựu vương và phải chuyển xuống đá ở Europa League. Khả năng Chelsea hạ gục đội yếu nhất bảng Nordsjaelland trên sân nhà Stamford Bridge là rất khả thi, nhưng trong cuộc đua tranh vé vào bán kết, quyền tự quyết không còn nằm trong tay họ nữa.

Chính vì không còn quyền tự quyết nên Chelsea mới buộc phải hy vọng vào năng lực và quyết tâm của… Shakhtar Donetsk. Dù đã chắc chắn giành quyền vào vòng knock-out, nhưng đội bóng Ukraine lại chưa cầm chắc ngôi đầu bảng khi chỉ hơn Juventus 1 điểm. Ở lượt cuối, Shakhtar gặp chính Juve trên sân nhà và một kết quả hòa là đủ giúp họ giữ được ngôi đầu.

Ngay cả Juventus cũng sẽ hài lòng với một trận hòa- kết quả đủ giúp họ có vé đi tiếp bất chấp mọi nỗ lực của Chelsea nhờ hơn về thành tích đối đầu. Nhưng với Chelsea (7 điểm), sau khi phải cố đạt được điều kiện cần là thắng Nordsjaelland, họ sẽ cầu trời để Shakhtar (10 điểm) nỗ lực nhiều hơn, đá cống hiến hơn để thắng Juve (9 điểm) và giúp họ lách qua khe cửa hẹp. Nhưng một khi đã trao số phận của mình vào tay kẻ khác, nếu bị loại thì The Blues chỉ còn biết “tiên trách kỷ” mà thôi.

Lưỡng long tranh châu

Ở 2 bảng G và H, sau khi Barcelona và M.U đã chắc chắn đứng đầu như dự đoán, cuộc đua tranh chiếc vé nhì bảng vẫn diễn ra vô cùng quyết liệt và sẽ nóng bỏng tới phút chót. Hiện ở bảng G, Benfica cùng có được 7 điểm như Celtic và xếp trên nhờ hơn thành tích đối đầu. Nhưng ở lượt đấu cuối cùng này, Benfica gặp bất lợi khi phải hành quân tới sân Nou Camp gặp Barcelona, còn Celtic được đá sân nhà gặp Spartak.

Dù đối thủ của cả hai đội đều không còn mục tiêu phấn đấu, nhưng thực tế thì Barca chưa bao giờ thi đấu với thái độ hời hợt bởi tinh thần tận hiến của họ, chưa kể đội bóng xứ Catalan lại đá trên sân nhà.

Khi khả năng giành được một trận hòa của Benfica cũng trở nên khó khăn chứ chưa nói tới chiến thắng, Celtic có thể quyết tâm dốc sức đánh bại Spartak để vượt lên giành chiếc vé nhì bảng khi vòng bảng khép lại.

Tương tự, ở bảng H, Galatasaray cũng được 7 điểm như Cluj và chỉ xếp trên nhờ thành tích đối đầu tốt hơn. Trong lượt trận cuối, cả hai đều phải làm khách và đều gặp những đội không còn mục tiêu phấn đấu.

Cluj khó khăn hơn khi phải đối đầu với M.U, trong khi Galatasaray gặp đội cuối bảng Braga. Nhưng nếu không thận trọng và tập trung tối đa, chưa biết chừng Galatasaray “cầm vàng lại để vàng rơi”.

Ở bảng F, cục diện gần như đã ngã ngũ và chỉ còn một chi tiết đáng chú ý là cuộc đua tranh ngôi đầu bảng giữa Bayern và Valencia với ưu thế nghiêng về đội bóng của Đức (cùng được 10 điểm, nhưng Bayern hơn về thành tích đối đầu). Gặp BATE trên sân nhà Allianz Arena rạng sáng 6.12, cơ hội giành trọn 3 điểm của Bayern là cực lớn trong khi Valencia phải làm khách trước Lille.

ĐH (Theo Long Nguyên-danviet)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn