Man City: Thủng hàng thủ, lấy gì vá?

Cập nhật ngày: 29/01/2013 05:49:54

Chấn thương của Kompany đã đem đến một nỗi lo lắng cho nhà ĐKVĐ Premier League.

Một tin rất không hay đã đến với Man City sau trận đấu với Stoke ở vòng 4 Cúp FA cuối tuần vừa rồi. Cái giá phải trả cho chiến thắng là đội trưởng Kompany đã dính một chấn thương bắp chân và dự kiến sẽ phải nghỉ trong vòng 3 tuần tới. Trong ngày hôm nay trung vệ người Bỉ sẽ được tiến hành chụp chiếu lại lần cuối để các bác sỹ đưa ra kết luận, tuy nhiên nếu trong trường hợp nhẹ nhất Kompany cũng cần 7 tới 10 để hồi phục và xấu hơn nữa có thể là 1 tháng. Man xanh đã gửi thông báo tới Liên đoàn bóng đá Bỉ rằng Kompany sẽ không kịp bình phục cho trận đấu giao hữu với Slovakia vào ngày 6/2 tới.


Lescott sẽ đá cặp với Nastasic

Nếu không có gì thay đổi, Kompany sẽ vắng mặt trong các trận gặp QPR ngày 29/1, Liverpool 3/2, Southampton 9/2 ở Premier League và Leeds 16/2 tại vòng 5 cúp FA. 3 tuần và 4 trận đấu không phải là khoảng thời gian quá dài tuy nhiên nó lại rơi đúng vào thời điểm Man City đang gặp khó khăn về nhân sự ở hàng thủ. Trước đó, Mancini đã mất Kolo và Yaya cho CAN 2013 và nếu như ĐT Bờ Biển Ngà đi tới trận chung kết ngày 10/2, ông sẽ chỉ có được sự phục vụ của hai anh em nhà Toure từ trận gặp Leeds. Như thế từ nay cho tới lúc đó, trong tay HLV Italia chỉ còn 2 lựa chọn cho trung tâm hàng phòng ngự là Nastasic và Lescott.

May cho Man City là Nastasic đã bình phục sau chấn thương nhẹ khiến anh không thể đá trận gặp Stoke để kịp tham dự trận QPR giữa tuần này. Tuy nhiên nếu anh hoặc Lescott bị chấn thương hoặc thẻ phạt, Mancini không biết sẽ phải xoay xở ra sao với hàng phòng ngự. Với việc Maicon và Micah Richards cũng đang phải nằm viện, Mancio chỉ còn 5 lựa chọn cho hàng thủ 4 người, một con số không thể khiến ông yên tâm. Thực chất, HLV Italia đã lường trước những khó khăn về lực lượng nên đã đề xuất lên BLĐ tăng cường nhân sự cho tuyến dưới với mục tiêu là 1 trong 2 trung vệ của Dortmund, Hummels hoặc Subotic.

Tuy nhiên yêu cầu này đã bị BLĐ bác bỏ do đội bóng đang phải thắt chặt chi tiêu để đáp ứng Luật công bằng tài chính của UEFA. Mới hôm đầu tuần vừa rồi, Mancini đã phải than vãn “không có đủ cầu thủ” để xoay xở và ngay cả trong tình cảnh mất Kompany có vẻ như Man City cũng vẫn đứng ngoài TTCN. Trợ lý David Platt cho biết: “Rất khó để tham gia vào TTCN và đưa về một ai đó chỉ vì đội bóng gặp một chấn thương. Chúng tôi sẽ phải ngồi lại và HLV sẽ đưa ra quyết định.” Mọi gánh nặng đều đang dồn lên vai Mancini, thời điểm đóng cửa phiên chợ đông đã cận kề (kết thúc vào 23h, thứ 5, 31/1 ở Anh) và không dễ để Man City có được người mình muốn.

Thời gian không còn nhiều và nếu gấp rút, Man City sẽ bị ép giá là điều chắc chắn, trong khi thất bại ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vì “vơ bèo gạt tép” đã cho nhà ĐKVĐ Premier League một bài học. Chính vì thế, Mancini sẽ lại phải xoay xở với những gì đang có trong tay nhưng đây cũng đem đến khó khăn khác. Các cầu thủ có thể đá trung vệ ở Etihad còn có Barry, Yaya Toure nhưng cựu cầu thủ Barca đang chinh chiến ở châu Phi trong khi nếu điều Barry xuống thì tuyến giữa cũng thiếu người vì do… Yaya vắng mặt. Hơn nữa, hàng tiền vệ của Man City cũng không nhiều sự lựa chọn, do Jack Rodwell chưa chắc đã có thể thi đấu đỉnh cao ngay lập tức.
Tóm lại, vẫn là khó khăn đang chờ Man City.

(Theo 24H.com)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn