Những điểm nóng trận 'chung kết' V-League

Cập nhật ngày: 18/08/2012 20:04:47

Rất nhiều điểm nóng cả trong và ngoài sân trận 'chung kết' V-League chiều mai trên sân Thống Nhất.

Trong làng bóng Việt, bầu Thụy và bầu Hiển đều là những ông bầu mới xuất hiện, nhưng tên tuổi đã lẫy lừng. Nếu như bầu Hiển nổi tiếng về độ chịu chơi, sòng phẳng thì bầu Thụy cũng không kém ở khoản này. Thậm chí, bầu Thụy còn giỏi hơn "đàn anh" về công nghệ đánh bóng tên tuổi. Kể từ khi xuất hiện trong làng bóng, bầu Thụy luôn khiến nhiều người phải chú ý đến mình về cách tiêu tiền. Tuy nhiên, “máu” đến mức bỏ ra 8 tỷ đồng để treo thưởng cho ngôi vô địch, cùng với đó là khao bia miễn phía cho bất kỳ ai đến sân Thống Nhất xem trận chung kết, thì quả là chưa có ông bầu nào sánh bằng.


Huỳnh Kesley cần hai bàn để cân bằng số bàn thắng của Merlo

Kể từ khi làm bóng đá, ông bầu sinh năm 1976 này chưa bao giờ “chịu chơi” như vậy. Nếu Sài Gòn Xuân Thành vô địch thì cũng là một cái kết hợp lý bởi bầu Thụy đã chi quá nhiều tiền để làm bóng đá. Trong khi đó, bầu Hiển của Hà Nội T&T dù khiêm tốn hơn trong vấn đề treo thưởng nhưng cũng sẽ không để đội bóng của mình chịu thiệt thòi. Mùa giải trước, ông bầu này treo thưởng cho chức vô địch là 4 tỷ đồng. Chắc chắn trận chung kết này, số tiền treo thưởng cũng không thấp hơn mức đó.

Như vậy, với số tiền thưởng của bầu Thụy và bầu Hiển, cộng thêm tiền thưởng vô địch của BTC giải là 3 tỷ đồng, Cup V-League năm nay và trận chung kết ở sân Thống Nhất sẽ có giá tới 15 tỷ đồng. Một trận đấu được sớm làm nóng bởi khoản tiền thưởng khổng lồ, cuộc đối đầu giữa hai ông bầu chịu chơi nhất làng bóng và diễn biến còn nhiều bất ngờ khi trái bóng lăn.

Cuộc đọ sức giữa Sài Gòn Xuân Thành và Hà Nội T&T xứng đáng là một trận đại chiến của V-League. Chỉ cần kể ra những ngôi sao ở hai đội hình, cũng đã thấy sự hấp dẫn, những cuộc tranh tài nảy lửa trên sân.

Ở vị trí thủ môn, Dương Hồng Sơn chính là chốt chặn an toàn nhất của HN T&T. Trước một hàng công mạnh như Sài Gòn XT, phong độ của Hồng Sơn sẽ tác động lớn đến kết quả chung cuộc. Ở khung thành đối diện, Tấn Trường cũng xuất sắc không kém đàn anh. Dù ở mùa giải năm nay, Tấn Trường có những thời điểm không tập trung nhưng anh vẫn thật sự cần với Sài Gòn XT trong thời điểm nước rút. Tài năng của Tấn Trường, luôn được thể hiện trong những trận đấu lớn và các đồng đội đang tin tưởng, Tấn Trường sẽ hoàn thành nhiệm vụ trận này.

Cả Hồng Sơn và Tấn Trường đều có cơ hội được gọi và đội tuyển Việt Nam, nên màn trình diễn của cả hai trong trận chung kết này, sẽ lấy điểm rất nhiều.

Cả Sài Gòn Xuân Thành và Hà Nội T&T xứng đáng là hai đội có đội hình mạnh nhất ở V-League. Ở vị trí nào, cũng có thể kể đến những ngôi sao lớn. Trong hàng phòng ngự của Hà Nội T&T, nếu như thủ môn Hồng Sơn là chốt chặn an toàn thì Cristiano chính là lá chắn thép trước khung thành. Khả năng bao quát tốt, chống bóng bổng và đặc biệt là phán đoán tình huống, Cristiano luôn để lại sự yên tâm lớn nhất.

Với vai trò thủ lĩnh hàng phòng ngự của mình, Cristiano sẽ cùng những Tiến Dũng, Văn Biển, Quốc Long… tạo ra sự chắc chắn cần thiết. Ở bên kia sân, sau khi Phước Tứ chấn thương, Đình Luật phong độ phập phù, thì Minh Đức đã tỏa sáng. Trong hầu hết trận ra sân mùa này, Minh Đức luôn thi đấu tỉnh táo, công thủ toàn diện. Với phong độ đó, chắc chắn hàng thủ của Sài Gòn Xuân Thành sẽ không phải ngại trước bất cứ đối thủ nào, Hà Nội T&T cũng không phải là ngoại lệ.

Cuộc đối đầu giữa Sài Gòn Xuân Thành và Hà Nội T&T đáng chú ý hơn cả chính là màn đọ sức của hai hàng công. Cả hai đều ghi được 43 bàn thắng tính đến thời điểm này (chỉ kém SLNA và Đà Nẵng một bàn). Nếu như hàng công của Hà Nội T&T dựa nhiều vào tuyến giữa với những nhân tố tạo đột biến cao như Sỹ Cường, Văn Quyết, Ngọc Duy thì hàng công của Sài Gòn Xuân Thành, đến từ những ngoại binh từng nhiều năm chinh chiến ở V-League như Kesley, Antonio, Nsi… Ở hàng công của cả hai đội, có rất nhiều chân sút đang nằm trong top ghi bàn nhiều V-League. Hà Nội T&T có Văn Quyết (12 bàn), Samson (14 bàn), còn Sài Gòn Xuân Thành có Kesley và Nsi cùng 14 bàn. Nếu thi đấu tỏa sáng, rất có thể các tiền đạo này sẽ đuổi kịp Gaston Merlo của Đà Nẵng (16 bàn, đã nghỉ vì chấn thương) để cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới.

Với độ chịu chơi của các ông bầu, sự đồng đều về lực lượng, sở hữu những cá nhân xuất sắc, trận "chung kết" chiều mai trên sân Thống Nhất, sẽ hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

ĐH (Theo Thế Kiên-VnE)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn