Nơi sản sinh ra những “người nhện” cho đội tuyển Việt Nam

Cập nhật ngày: 12/02/2013 06:13:19

Đồng Tháp là địa phương có truyền thống bóng đá với hai lần lên ngôi vô địch quốc gia vào năm 1989 và 1996. Người dân Đồng Tháp yêu bóng đá cuồng nhiệt và đầy tự hào vì là quê hương của nhiều cầu thủ, trong đó có thủ môn ở đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Anh Huỳnh Ngọc Hiển - Huấn luyện viên đội U17 Đồng Tháp từng là HLV của Tấn Trường, Bửu Ngọc và Sơn Hải cho biết: Để có thủ môn giỏi, mình chọn các em có chiều cao, sải tay dài, mềm dẻo và có phản xạ tốt... Khi tập trung vào đội, hướng dẫn từng động tác cơ bản cho các em. Cả Tấn Trường, Bửu Ngọc, Sơn Hải khi mới được phát hiện các em đều có tố chất đó. Để có thành quả như hôm nay, các em rất nỗ lực trong tập luyện, thi đấu. Hiện trong tốp học trò tôi huấn luyện có nhiều thủ môn rất có tương lai như: Lương Đức Thắng (15 tuổi, cao 1m78), Lê Văn Luân (15 tuổi, cao 1m76)...

Đặng Thị Kiều Trinh: Nữ thủ môn số 1 của tuyển nữ Việt Nam

Khi được 14 tuổi, Đặng Thị Kiều Trinh (sinh năm 1985) quê quán phường 3, thị xã Sa Đéc bắt đầu chơi bóng cho đội tuyển nữ THCS của trường THPT thị xã Sa Đéc tham dự giải Hội khỏe Phù đổng (HKPĐ) cấp địa phương.


Thủ môn Kiều Trinh trong ngày nhận giải
Quả bóng vàng Việt Nam năm 2011

Thi đấu ở vị trí thủ môn, Kiều Trinh được chọn lên tuyến tỉnh để tham gia thi đấu tại HKPĐ toàn quốc lần thứ V tại Đồng Tháp vào năm 2000. Năm đó, Kiều Trinh là nhân tố chính đưa đội nữ khối THCS chủ nhà đoạt chức vô địch của giải.

Thành công trên trở thành bước đệm cho Kiều Trinh được tuyển vào thi đấu cho đội TP.HCM và trở thành “lá chắn thép” xuất sắc của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam như hiện nay. Ở tuổi 27, nữ thủ môn người Đồng Tháp đã có 8 năm thi đấu cho đội tuyển quốc gia (ĐTQG) nữ.

Thành tích của Kiều Trinh khiến cho nhiều cầu thủ bóng đá Việt Nam phải mơ ước: 2 HCV SEA Games, 2005, 2009; HCB SEA Games 2007; 2 lần vô địch Đông Nam Á 2006, 2012; 4 lần vô địch Quốc gia cùng câu lạc bộ TP.HCM vào năm 2002, 2004, 2005, 2010; Quả bóng bạc Việt Nam 2009, 2010; Quả bóng Vàng Việt Nam 2011.

“Người nhện” Bùi Tấn Trường

Sở hữu chiều cao quá khổ đối với người Việt Nam (cao xấp xỉ gần 1m90) và có những phẩm chất gan lì, phản xạ tốt, Bùi Tấn Trường là một trong những thủ môn hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay.


Thủ môn Bùi Tấn Trường trong màu áo Đội tuyển quốc gia Việt Nam

Khi 14 tuổi, chàng trai xứ quýt hồng Lai Vung đã sở hữu chiều cao 1m77. Với vai trò thủ môn trong màu áo của đội bóng huyện Lai Vung dự giải U16 tỉnh Đồng Tháp, Tấn Trường lọt vào “mắt xanh” của các huấn luyện viên phụ trách bóng đá trẻ của tỉnh. Siêng năng, chăm chỉ trong tập luyện, tài năng của Tấn Trường nhanh chóng được bộc lộ và không lâu sau đã trở thành thủ môn chính thức của đội Đồng Tháp.

Năm 2012, với 26 tuổi, Tấn Trường đã có thâm niên 9 năm trong màu áo các ĐTQG Việt Nam như: U18, U20, rồi U22, U23 Việt Nam và Đội tuyển bóng đá Việt Nam. Dù đã chuyển sang thi đấu cho đội Sài Gòn Xuân Thành từ mùa giải năm 2012 nhưng Bùi Tấn Trường vẫn mãi là “biểu tượng” đáng tự hào của nhiều người Đồng Tháp.

Tài năng nối tiếp tài năng

Tiếp nối đàn anh Tấn Trường, Trần Bửu Ngọc (sinh năm 1991, quê xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh) tiếp tục khoác áo đội tuyển U19 rồi U23 Việt Nam.


Thủ môn Trần Bửu Ngọc

Tuy có chiều cao ngang bằng với Tấn Truờng nhưng so với đàn anh của mình, Bửu Ngọc còn kém ở khả năng phát bóng tấn công và kinh nghiệm thi đấu, nhưng với những pha bắt bóng chắc chắn và ra vào hợp lý, Bửu Ngọc trở thành ông chủ của khu 16m50 và trở thành điểm tựa vững chắc cho “hậu phương”.

Bóng đá Đồng Tháp hiện nay còn có thủ môn Nguyễn Sơn Hải (sinh năm 1994) là thành viên của đội tuyển U19 Việt Nam. Chàng thủ môn trẻ cao 1m86 quê ở phường 2, thành phố Cao Lãnh này đã sở hữu bộ thành tích vô địch U15, U17 và U19 quốc gia. Hiện, Sơn Hải và Bửu Ngọc đang là thành viên của Đội 1 Đồng Tháp.


Nguyễn Sơn Hải - Thủ môn xuất sắc nhất giải U17 QG năm 2010

Trước đó, bóng đá Đồng Tháp cũng từng có các thủ môn Trần Thanh Nhạc khoác áo ĐTQG Việt Nam và thủ môn Võ Minh Tâm thành viên của tuyển Olympic Quốc gia. Không có huấn luyện viên chuyên trách thủ môn như các địa phương khác nhưng bóng đá Đồng Tháp lại lần lượt xuất hiện những thủ môn tài năng cho quốc gia là điều đặc biệt và vinh dự không nhiều địa phương có được. Với những thế hệ thủ môn vừa nêu trên, có người nói vui: “Muốn chọn thủ môn giỏi cho đội tuyển quốc gia thì cứ về Cao Lãnh”. Thật chẳng sai.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn