Singapore lần thứ tư vô địch AFF Cup

Cập nhật ngày: 23/12/2012 15:42:16

Bằng nỗ lực tuyệt vời, Thái Lan đã có bàn thắng ở cuối hiệp một, nhưng chừng đó không đủ giúp họ lật ngược thế trận ở trận chung kết lượt về khi để thua Sinapore chung cuộc với tỉ số 2-3. Singapore lần thứ tư vô địch AFF Cup - một kỷ lục.


So với trận lượt đi, đội hình thi đấu của Singapore không có sự thay đổi nào. Trong khi Thái Lan- thay vì chơi một tiền đạo như trận lượt đi- họ đã ra sân với hai tiền đạo trên hàng công, gồm Teerasil Dangda và Kirati Keawsombut.

Do để thua đối thủ với tỉ số 1-3 ở trận lượt đi, Thái Lan buộc phải ghi tới 2 mới có quyền nuôi hi vọng vô địch. Thế nên, ngay từ những phút đầu trận, đội chủ nhà đã chủ động tấn công đội khách, từ trung lộ cho tới hai biên.

Tuy nhiên, do có lợi thế dẫn bàn nên Singapore đã chủ động chơi phòng ngự với số đông cầu thủ ở phần sân nhà. Thế nên, trong 15 phút đầu tiên, Singapore đã không để lộ ra một khoảng trống nào cho tiền đạo đối phương có thể tung ra các cú dứt điểm nguy hiểm. Bên cạnh đó, ở hàng tiền vệ, đặc biệt ở vị trí tiền trụ đã chơi đầy lăn xả để chia cắt Thonglao với phần còn lại của Thái Lan; còn các hậu vệ biên đã thành công trong việc ngăn chặn các tiền vệ cánh của đội chủ nhà dâng lên tấn công.

Trong thế bí bách, Thái Lan viện tới những cú sút xa, nhưng cơ hội ghi bàn với họ lại tới từ những tình huống cố định. Phút thứ 16, từ quả đá phạt góc của Thonglao, thủ môn Izwan Bin Mahmud bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho Jakkapan Pornsai thoải mái đánh đầu cận thành, nhưng bóng lại đập trúng xà ngang bật ra trong niềm tiếc nuối của khán giả nhà.

Không thể có bàn thắng, nhưng tình huống đó đã thắp lên chút hi vọng cho các cầu thủ Thái Lan tìm kiếm các cơ hội khác tiếp cận khung gỗ của Singapore. Phút thứ 29, đồng đội đã tung ra một đường chuyền thuận lợi cho Teerasil Dangda băng xuống đối mặt với thủ môn đội khách. Tiếc là chân sút của Thái Lan lại vấp bóng, lỡ cơ hội tung ra cú dứt điểm chuẩn xác.

Nhận thấy dấu hiệu chuệch choạc trong lối chơi của đội nhà, HLV Avramovic đã ra tận đường tiên chỉ đạo các cầu thủ thi đấu. Như bắt được tín hiệu của ông thầy, Singapore siết chặt đội hình, thi đấu chặt chẽ như những phút đầu trận khiến Thái Lan rất khó tiếp cận với khung gỗ của Izwan Bin Mahmud.

Tưởng như hiệp một sẽ khép lại với tỉ số 0-0 thì vào phút bù giờ thứ nhất, Thái Lan đã có điều mình cần, đó là bàn thắng do công của Kirati Keawsombut sau một pha đánh đầu vô cùng dũng mãnh.

Sau giờ nghỉ giải lao, Thái Lan tràn sang phần sân của đối phương để tấn công. Còn Singapore tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự phản công, khiến khung thành của đội chủ nhà không ít lần rơi vào thế nguy hiểm.

Tuy nhiên, hàng thủ của Singapore cũng suýt phải trả giá ở phút thứ 67, khi trung vệ Safuwan Bin Baharudin đánh đầu hụt bóng, tạo điều kiện cho Kirati Keawsombut đối mặt với thủ môn đội nhà, nhưng tiền đạo người Thái lại sút bóng đi vọt xà ngang.

Đang ở thế hưng phấn thì Thái Lan chịu tổn thất khi Thonglao không thể thi đấu tiếp vì chấn thương. Tình thế buộc HLV Winfried Schafer phải tung Pipob vào sân thay Thonglao. Không lâu sau, tới lượt Kirati Keawsombut cũng phải rời sân vì lý do tương tự. Trong khi đó, để bảo vệ kết quả mong manh, HLV Avramovic quyết định gia cố hàng thủ bằng sự xuất hiện của F. Nawaz.
Về những phút cuối, đội chủ nhà dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút thứ 84, Pipob thực hiện một pha đi bóng từ gần khu vực giữa sân, đâm thẳng vào vòng cấm của Singapore, tung ra một cú dứt điểm trái phá, song vẫn không hạ được thủ môn Izwan Bin Mahmud.

Trận đấu có tới 4 phút bù giờ, nhưng chừng đó là không đủ để Thái Lan tìm kiếm thêm bàn thắng, đành chấp nhận nhìn đối thủ mở tiệc ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2012 ngay trên chính sân nhà của mình. Còn thầy trò Avramovic thì vui hết cỡ vì họ đã tạo nên lịch sử ở giải đấu cao nhất của khu vực Đông Nam Á khi lần thứ tư lên ngôi vô địch.

(Theo LĐO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn