Vòng loại WC 2014: Anh và Đức khởi đầu thuận lợi

Cập nhật ngày: 08/09/2012 09:51:50

Anh và Đức đều có sự khởi đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2014 bằng những chiến thắng thuyết phục trước các đội bóng nhược tiểu là Moldova và Đảo Faroe.

Moldova (0-5): Sư tử gầm thét ở Chisinau

Mặc dù phải hành quân tới Chisinau tham dự trận khai màn vòng loại World Cup 2014 nhưng ĐT Anh vẫn được đánh giá vượt trội so với chủ nhà Moldova. Sự chênh lệch về đẳng cấp của 2 đội bóng đã được thể hiện ngay ở những phút đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 3, một cầu thủ đội chủ nhà đã để tay chạm bóng trong vòng cấm và Frank Lampard đã không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m mang về bàn thắng mở tỉ số cho Sư tử Anh.

Cho dù thiếu vắng 2 chân sút chủ lực Wayne Rooney và Andy Carroll nhưng các vị khách đảo quốc Sương mù vẫn thi đấu khá ấn tượng trên hàng công. Bộ đôi tài năng trẻ Alex Oxlade-Chamberlain và Tom Cleverley hoạt động khá năng nổ dưới tiền đạo Jermaine Defoe. Phút 14, Oxlade-Chamberlain bỏ lỡ cơ hội khi cú sút của anh bị thủ thành Namasco xuất sắc cản phá.


Trở lại ĐT Anh sau EURO 2012, Lampard đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng

Tuy nhiên, tới phút 28, đội bóng của Roy Hodgson đã có bàn thắng thứ 2. Từ đường kiến tạo của Glen Johnson, Frank Lampard di chuyển thông minh, đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0. Chỉ 4 phút sau đó, Tam sư đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0. Tài năng trẻ Alex Oxlade-Chamberlain có pha chọc khe thông minh giúp Defoe tung ra cú dứt điểm hiểm hóc.

Bước sang hiệp 2, ĐT Anh không còn đẩy cao đội hình tấn công như 45 phút đầu tiên. 3 bàn là khoảng cách quá an toàn với thầy trò Roy Hodgson. Tuy nhiên, các vị khách vẫn tạo nên những tình huống nguy hiểm về phía khung thành Moldova. Phút 65, Lampard kiến tạo cho Cleverley dứt điểm nhưng tiền vệ trẻ M.U lại không thành công.

Không quá lấn lướt song ĐT Anh vẫn có thêm 2 bàn thắng nữa trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 2. Phút 72, pha phối hợp tinh tế giữa Welbeck và Walcott tạo điều kiện cho James Milner ghi bàn thắng thứ 4. Còn pha lập công cuối cùng của Sư tử Anh thuộc về Leighton Baines với cú sút đá phạt hàng rào. Giành chiến thắng 5-0, thầy trò Roy Hodgson đã có sự khởi đầu trong mơ tại vòng loại World Cup 2014. Sau đây 4 ngày, họ sẽ trở về sân nhà tiếp đón Ukraine.

Đức (3-0) Đảo Faroe: Bay trên đôi cánh Ozil

Sau thất bại ở VCK EURO 2012, ĐT Đức phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ dư luận. Trong tình thế mất phương hướng, Mannschaft lại để thua Argentina trong trận giao hữu diễn ra trong tháng trước. Bởi thế, hơn lúc nào hết, thầy trò Joachim Loew rất cần một thắng lợi để lấy lại niềm tin cũng như tinh thần cho chặng đường chinh phục tấm vé tham dự VCK World Cup 2014 sắp tới. Và rất may là Cỗ xe tăng chỉ phải tiếp đón đối thủ nhược tiểu Đảo Faroe trong trận khai màn vòng loại World Cup 2014.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã ào lên dữ dội và khi thời gian mới trôi qua được vài chục giây, Klose đã bị phạt việt vị, lời cảnh báo cho một ngày làm việc vất vả của nhược tiểu đảo Faroe. Tuy nhiên, trong hơn 15 phút đầu trận, những gì Cỗ xe tăng làm được chỉ dừng lại ở vài ba cơ hội lẻ tẻ như cú dứt điểm của Reus trong vòng cấm bị Nielsen cản phá hay pha sút xa suýt trúng đích của Khedira.


Ozil chính là nguồn cảm hứng trong chiến thắng ra quân của ĐT Đức

Hàng thủ kiên cường của Đảo Faroe cuối cùng cũng phải sụp đổ ở phút 28. Mario Gotze dẫn bóng đột phá vòng cấm đầy kỹ thuật và khéo léo. Sau khi loại bỏ một tá cầu thủ đối phương, tài năng trẻ Dortmund điềm tĩnh dứt điểm chìm về góc xa và Nielsen chỉ có thể bất lực đứng im một chỗ nhìn trái bóng bay vào lưới.

Cho tới cuối hiệp 1, Đức chưa thể gia tăng được cách biệt khi mà các cơ hội ăn bàn cứ lần lượt trôi qua chân Klose, Khedira rồi Muller. Chẳng phải họ kết thúc tồi mà là Nielsen vẫn tỏ ra xuất sắc đột biến. Phải tới phút 54, đội chủ nhà mới có bàn thắng thứ 2. Từ một tình huống phản công, bóng được triển khai cực nhanh và người nhận cuối cùng là Thomas Muller bên cánh phải. Tiền vệ của Bayern Munich dẫn đến sát đường biên ngang mới tạt vào trong, rất đúng tầm di chuyển xuống của Mesut Ozil và số 8 của Real dễ dàng đệm lòng, đánh bại Nielsen.

Mesut Ozil chắc chắn là người chơi nổi bật nhất của đội chủ nhà trong hiệp 2. Phút 66, anh lại co chân trái nã đạn từ ngoài vòng cấm và chỉ có phản xạ nhanh nhạy mới giúp Nielsen cứu được một bàn thua cho đội khách. Sự có mặt của Schurrle (thay Muller) dường như đã đem đến vận may cho Đức khi không lâu sau đó, tỷ số được nâng lên 3-0 và người lập công không ai khác ngoài Mesut Ozil. Từ đường kiến tạo thuận lợi của Marco Reus, Ozil chạm một nhịp trước khi dứt điểm qua nách Nielsen ở vị trí gần chấm phạt đền. Giành chiến thắng 3-0, thầy trò Joachim Low chứng tỏ, họ đang dần quên đi cú ngã tại VCK EURO 2012.

Cũng ở lượt trận vòng loại World Cup đêm qua, ĐT Pháp phải trải qua 90 phút nhọc nhằn tại Helsinki. Chơi áp đảo và tạo ra vô số cơ hội nhưng đội bóng của Didier Deschamps chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu trên sân của Phần Lan với pha lập công duy nhất của tiền vệ Arsenal, Diaby.

ĐH (Theo Hoàng Ngọc-VnMedia)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn