Chú Võ Văn Đết nỗ lực vượt qua đói nghèo từ hai bàn tay trắng

Cập nhật ngày: 27/06/2012 13:55:51

Nhiều người dân ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười thán phục về tinh thần cần cù, vượt khó chí thú làm ăn của cựu chiến binh (CCB) Võ Văn Đết.

Chú Võ Văn Đết (sinh năm 1954) sớm giác ngộ cách mạng. 17 tuổi tham gia công tác giao liên, 20 tuổi làm công tác hậu cần ở huyện Đội Mỹ An (Tháp Mười), 22 tuổi được chuyển công tác về Tiểu Đoàn 502 A Đồng Tháp. 23 tuổi, chú giải ngũ về địa phương tiếp tục công tác tại ấp cho đến nay. Chú Võ Văn Đết bộc bạch: “Khi trở về quê hương, tài sản của tôi là chiếc ba lô và căn bệnh sốt rét quái ác. Tưởng chừng không sống nổi, nhưng nhờ vào ý chí của người lính, tôi không ngại khó khăn, quyết chí làm ăn, lấy chăm chỉ mà giàu”. Từ suy nghĩ đó, chú tự nguyện vào vùng sâu kinh tế mới, nay là ấp 5 xã Thanh Mỹ để khai hoang mở đất.


Chú Võ Văn Đết giới thiệu mô hình V-A-C-R của gia đình
cho nhiều nông dân trong ấp

Hàng ngày, vợ chồng chú Đết thức khuya, dậy sớm làm thuê, đào đất, phát cỏ, bắt cá, bắt chuột bán kiếm tiền. Sau nhiều năm lao động cực nhọc, chú đã dành dụm được một số vốn, đến khi nông dân trong ấp làm ruộng nhiều lên, chú Đết quyết định mua trâu cày ruộng, trục đất mướn cho bà con. Lúc này, tiền công cày ruộng, trục đất giúp chú có được số vốn khấm khá, mua đất trồng lúa. Dần dần chú mua thêm máy bơm nước, máy suốt lúa, máy cày phục vụ việc đồng áng của gia đình và làm thuê cho bà con xung quanh... Kinh tế gia đình ổn định hơn, việc lao động đã có máy móc hỗ trợ nhiều, gia đình chú không còn vất vả như trước và có điều kiện cho các con ăn học. Không dừng lại ở đó, ngay khi địa phương phát động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, chú Đết mạnh dạn áp dụng mô hình V-A-C-R (vườn, ao, chuồng, ruộng). Được địa phương hỗ trợ cho vay vốn, chú xây chuồng trại nuôi heo thịt và heo nái, vừa nuôi vừa học tập kinh nghiệm chăn nuôi từ bà con. Nguồn phân thải ra từ đàn heo, được chú Đết tận dụng nuôi cá, diện tích ao hơn 3.000m2, mỗi năm gia đình chú lãi được trên 80 triệu đồng.

Từ hay bàn tay trắng, đến nay chú Đết đã mua được 35.000m2 đất. Trong đó có 20 công, chú trồng lúa 3 vụ/năm, mỗi năm chú lãi 90 triệu đồng (các khâu cày, xới, bơm nước, suốt lúa đều làm từ công nhà), 15 công đất còn lại chú Đết lên đê bao khép kín trồng cây ăn trái. Đặc biệt, chú chọn mô hình trồng chanh và ổi. Với 8 công trồng chanh, mỗi năm chú cho lợi nhuận hơn 175 triệu đồng. Bên cạnh đó, 4 công đất trồng ổi, mỗi tháng chú thu hoạch 4 đợt, mỗi đợt 1.000kg, lợi nhuận bình quân từ 25 đến 30 triệu đồng/năm. Chú Đết ước tính tổng thu nhập của gia đình từ mô hình V-A-C-R khoảng 378 triệu đồng/năm.

Để có được cơ ngơi đồ sộ như hôm nay, gia đình chú Đết đã đổ biết bao mồ hôi, công sức và nỗ lực không mệt mỏi để chiến thắng đói nghèo. Khi cơ ngơi vững chải, chú Đết đã tận tình giúp vốn làm ăn, chia sẻ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho bà con khó khăn tại địa phương. Thông qua sự giúp đỡ của chú Đết, nhiều người dân tại địa phương có điều kiện làm ăn, vươn lên thoát nghèo, trong đó có 10 gia đình áp dụng mô hình V-A-C-R mang lại hiệu quả cao và có cuộc sống ổn định. Mô hình V-A-C-R của chú Đết đã được Hội CCB tỉnh chọn triển khai nhân rộng trong toàn tỉnh.

Kim Ngân

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn