Văn hóa ứng xử nơi công cộng
Những điều đáng nói
Cập nhật ngày: 23/04/2014 05:46:36
Nhiều nơi công cộng ở TP.Cao Lãnh như: công viên, bệnh viện, trên phà, đường phố, phòng họp... chúng tôi thường xuyên bắt gặp những hành vi thiếu văn hóa và hình như nó đã trở thành thói quen khó sửa của không ít người.
Công viên Văn Miếu có đặt rất nhiều thùng rác nhưng nhiều bãi cỏ
trong công viên vẫn ngổn ngang rác
Vì công việc, tôi thường xuyên qua lại phà Cao Lãnh và hình như lần nào đi tôi cũng bắt gặp không ít hành khách đứng ngay biển “Cấm hút thuốc lá” trên phà vô tư nhả khói thuốc. Không biết họ vô tình hay cố ý trong khi tại phòng chờ hai bên bến phà thì liên tục phát loa yêu cầu hành khách không hút thuốc trên phà để tránh xảy ra cháy nổ và ảnh hưởng đến sức khỏe những người xung quanh. Ở một số nơi công cộng như: bệnh viện, trường học,... những hành vi thiếu văn hóa như thế vẫn diễn ra hàng ngày, mặc cho những chiếc biển “Cấm hút thuốc lá” được đặt ngay trước mắt.
Công viên Văn Miếu là nơi có phong cảnh khá đẹp ở TP.Cao Lãnh, buổi chiều thường có rất đông người đến đây vui chơi, thể dục, ăn uống. Có thể nói, đây là nơi vui chơi, giải trí, văn hóa của người dân thành phố, thế nhưng thật xót xa khi chính họ lại làm mất đi vẻ mỹ quan nơi đây. Sau mỗi buổi chiều, trên các ghế đá, thảm cỏ trong công viên thường ngổn ngang nào vỏ bắp, vỏ đậu phộng, bịch nilon, ly nước, dù công viên có đặt rất nhiều thùng rác. Điều này cho thấy ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng của người dân còn quá kém.
Trong các cuộc họp, hội nghị, một số người cứ “vô tư” để kiểu chuông điện thoại mình ưa thích kêu rất to, dù trước đó đã được nghe lời đề nghị lịch sự của ban tổ chức nhắc nhở tắt điện thoại hoặc để theo chế độ rung. Có người còn thản nhiên nói chuyện điện thoại oang oang trong cuộc họp như chốn không người.
Thậm chí ngay chốn đông người như ngã tư, trên xe buýt, một số người vẫn cư xử thiếu văn hóa như vượt đèn đỏ, tranh chỗ, cãi nhau, đánh nhau chỉ vì một va quẹt nhẹ. Có lẽ, họ nghĩ sẽ khó có dịp gặp lại lần thứ hai những người cùng ngồi chung xe, hay đứng tại ngã tư với mình, nên không việc gì phải “nhìn trước ngó sau” giữ ý.
Đáng buồn hơn khi phải chứng kiến những chuyện không đẹp trong ứng xử của một số thanh thiếu niên hiện nay. Trong một quán trà sữa ở khu Quảng trường, phường 1, tôi vô cùng thảng thốt trước những câu nói với âm lượng lớn và ngôn từ ấn tượng phát ra từ đám thanh niên tuổi mười tám đôi mươi ăn mặc khá sành điệu. Nhiều ngôn từ không mấy hay ho (chửi thề, nói tục,...) từ bàn các cô cậu liên tục vang lên, hết bình phẩm “con này, thằng kia” đến cả chuyện ở trường, ở lớp dưới góc nhìn méo mó. Những lời nói hoàn toàn đối lập với những khuôn mặt xinh đẹp của họ đã phá tan không khí trong lành của quán. Một số người khách lớn tuổi ngồi gần đấy có vẻ khó chịu đứng dậy đi về. Đó là những “lỗ hổng” đáng buồn trong văn hóa ứng xử nơi công cộng của một số người dân.
Hình ảnh về con người địa phương luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đến. Thế nên, việc khắc phục những “lỗ hổng” trong văn hóa ứng xử nơi công cộng đang là vấn đề lớn đặt ra trong công cuộc xây dựng Đồng Tháp văn minh góp phần nâng cao hình ảnh Đồng Tháp đến bạn bè trong và ngoài nước.
Bích Liễu