Cảm xúc tháng 5 này...

Cập nhật ngày: 03/05/2021 10:19:46

http://baodongthap.com.vn/database/video/20210503102102thang5.mp3

Tháng 5 năm 2021 này, chắc chắn sẽ mang lại cho mọi người dân Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước (và cả ở nước ngoài) thật nhiều cảm xúc cao quý, thiêng liêng, tin tưởng, rạo rực...


Ảnh minh họa

Trước hết, đó là dư âm thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ các cấp trong cả nước nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù đã diễn ra từ những tháng cuối năm 2020, nhưng sức lan tỏa sâu rộng, ảnh hưởng to lớn, sự định hướng thiết thực, cụ thể đến mọi mặt cuộc sống và hoạt động toàn diện của đất nước cùng các địa phương, không chỉ bừng lên trong mấy tháng đầu năm 2021 cũng như tháng 5 này mà còn suốt cả nhiệm kỳ 5 năm và nhiều năm sau đó. Tín hiệu rõ nhất của dư âm này, chắc chắn là không khí phấn khởi, hào hứng, tự tin của mọi tầng lớp Nhân dân khi chờ đón và tham gia sự kiện bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021. Từ trước đến nay, dường như chưa có cuộc bầu cử nào diễn ra trong bối cảnh đất nước và thế giới đang gồng mình chống chọi cơn đại dịch đang hoành hành, tàn phá và gieo rắc tang tóc khủng khiếp như thế. Nhưng Nhân dân Việt Nam hoàn toàn không bi quan, khiếp sợ, chùn bước. Trái lại, là khác! Được như vậy là nhờ Đảng Cộng sản Việt Nam và cả hệ thống chính trị của đất nước đã có quyết sách ứng phó đại dịch một cách tài tình và hiệu quả. Đồng thời luôn luôn có sự lắng nghe, đồng lòng, chung sức thực hiện chống dịch của mọi tầng lớp Nhân dân. Khẩu hiệu Chống dịch như chống giặc dường như chỉ xuất hiện ở Việt Nam và nó đã cho thấy sự đúng đắn tuyệt vời của mình. Đường lối kiên quyết thực hiện tốt cùng một lúc hai nhiệm vụ: vừa chống dịch thành công vừa phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam là vô cùng chính xác, hiệu quả. Trừ bọn phản động cố hữu và những kẻ chuyển hóa, lưu manh chính trị (một nhúm người), luôn tìm cách chống đối, xuyên tạc, bôi nhọ (là căn bệnh mãn tính của chúng), còn tất cả người dân Việt Nam đều thấy rõ thành quả này. Và lòng họ không thể không bừng lên cảm xúc tự hào, tin tưởng một cách chính đáng. Từ xưa đến giờ, họ tự hào mình là người Việt Nam, là dòng giống con Rồng cháu Tiên, thì nay, tình cảm đó càng trỗi dậy mãnh liệt. Ngày 23/5 này, triệu triệu công dân Việt Nam đi bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong một cảm xúc tự hào, tin tưởng sâu sắc như vậy. Tự hào vì mình được sống tại một trong không nhiều đất nước bình an và có tốc độ phát triển nhanh nhất hiện nay. Tin tưởng vì mình được Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, làm nên từ chiến công này đến thắng lợi khác. Đi bầu cử ở Việt Nam vào ngày 23/5 này, không chỉ là nghĩa vụ, là trách nhiệm thấm đẫm tinh thần dân chủ của công dân, mà hơn thế, còn là sự hiện hữu sinh động khát vọng hiến dâng vì một đất nước giàu đẹp, hùng cường của mọi con dân nước Việt.

Đó còn là dư âm của dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (ngày 30/4), lan sang Ngày quốc tế Lao động (ngày 1/5) và dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu (ngày 7/5), mở đầu cho một tháng 5 đầy ắp sự kiện trọng đại của đất nước. Mới đó mà đã gần nửa thế kỷ, cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của Nhân dân ta thắng lợi hoàn toàn, đất nước bước vào thời kỳ hòa bình với biết bao khó khăn, thử thách, nhưng đã giành được nhiều thành tựu cực kỳ to lớn trong kiến thiết, xây dựng. Câu khẩu hiệu: Chống dịch như chống giặc bây giờ, khiến chúng ta liên tưởng đến những năm tháng kháng chiến hào hùng trước đây mà chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954) và ngày đại thắng 30/4/1975 sẽ mãi mãi là những mốc son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của đất nước. Cảm xúc tự hào, tin tưởng ấy thật dạt dào sâu lắng, không phải ai trên thế giới này cũng có thể có được!

Trong mạch nguồn cảm xúc đó, đặc biệt, tháng 5 này, trước ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đất nước ta sẽ long trọng và thành kính tổ chức kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong đó tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một trong những hoạt động nổi bật nhất. Một Quốc hội do Người khởi xướng, sáng lập từ năm 1946, nay đã trưởng thành vượt bậc, đảm nhận ngày một toàn diện, trọn vẹn và có chất lượng trọng trách lập pháp và giám sát xã hội trên mọi mặt. Như vậy, đi bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, chắc chắn, công dân Việt Nam không chỉ thực thi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, mà sâu lắng và đầy dư ba hơn, đó cũng chính là một thao tác và nghĩa cử tốt đẹp để nhớ, học tập và làm theo Bác Hồ. Hay nói một cách cụ thể và giản dị nhất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chẳng phải là những gì quá cao xa, mà điều cần làm đầu tiên, thấy rõ nhất, dễ thực hiện nhất, đó là thực thi một cách trọn vẹn, trên tinh thần dân chủ tuyệt đối, tư cách công dân yêu nước đích thực qua lá phiếu bầu cử vào ngày 23/5 này. Đó chính là cảm xúc thiêng liêng trước Tổ quốc, trước Bác Hồ kính yêu của mỗi người chúng ta.

Bằng những cảm xúc cao cả như vậy thì có lẽ không cần cổ động, tuyên truyền nhiều, mỗi công dân Việt Nam chắc chắn sẽ sắp xếp công việc, thời gian, hoàn cảnh một cách phù hợp và tương thích nhất để đến địa điểm bầu cử, bỏ lá phiếu đầy trách nhiệm, thực thi quyền làm chủ của mình với lòng tự hào, tin tưởng sâu sắc. Không gì hơn, đó chính là cách thể hiện tình yêu đất nước, một lòng theo Đảng, niềm kính yêu lãnh tụ của mỗi người.

Tháng 5 này, cảm xúc đẹp trào dâng...

THAI SẮC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn