Anh Đức đóng vai người hùng, Việt Nam vào Chung kết King’s Cup 2019

Cập nhật ngày: 06/06/2019 05:01:13

Bàn thắng duy nhất ở giây cuối cùng của tiền đạo B.Bình Dương giúp thầy trò HLV Park Hang-seo đánh bại Thái Lan 1-0 và giành tấm vé góp mặt ở trận Chung kết giải đấu truyền thống nhất xứ chùa Vàng.


Việt Nam lại khiến cho bóng đá Thái Lan "khóc hận". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ cho người Thái bằng thế trận chắc chắn. Mười phút đầu tiên, bóng lăn phần lớn bên sân của đội chủ nhà với những đường lên bóng đầy tự tin của thầy trò HLV Park Hang-seo. Chính cách nhập cuộc đầy khôn ngoan của đội bóng áo đỏ đã gây nhiều khó khăn đối thủ.   

Tuy nhiên, “Ngôi sao vàng” không giữ được thế trận tốt ở sau đó. Sau phút đầu có đôi chút chệch choạch, Thái Lan dần ổn định đội hình và bắt đầu tạo ra các đường lên bóng gây thót tim khán giả Việt Nam. Bằng chứng ở phút 18 khi sai lầm của Trọng Hoàng trước vạch 16m50 tạo điều kiện để Supachai xoay người dứt điểm. May cho đội tuyển Việt Nam khi bóng tìm đến cột dọc khung thành Văn Lâm.

Cả 2 đội tuyển thi đấu chắc chắn ở phần sân nhà trong thời gian còn lại của hiệp đầu, kèm theo liên tiếp những pha tranh chấp quyết liệt từ phía các cầu thủ đôi bên. Thái Lan vẫn tỏ ra nhỉnh hơn bằng việc chơi áp sát thế nhưng hàng thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn chơi rất điềm tĩnh. Chính sự toan tính của ông Park và ekip phụ tá đã khiến hiệp đấu thứ nhất khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Những phút đầu hiệp 2 bất ngờ nóng lên với liên tiếp những tình huống va chạm của 2 đội tuyển ở khu vực giữa sân. Trọng tài Iida Jumpei phải rút ra đến 3 thẻ vàng khi chưa đầy 10 phút. Thái Lan vẫn làm chủ cuộc chơi và chủ động đẩy cao đội hình khiến những cái bóng áo đỏ phải lùi rất sâu để bảo vệ khung thành Lâm “tây”. Chính điều đó khiến đội bóng áo vàng nhanh chóng đuối sức vào cuối trận.

HLV Park Hang-seo đã đọc nhanh tình huống và có những điều chỉnh khi lần lượt tung Hồng Duy, đặc biệt là Công Phượng – những cầu thủ có tốc độ để triển khai những đường bóng phản công. Sự nhanh nhẹn của Phượng “núi” suýt tí nữa giúp Việt Nam có bàn thắng nếu cú ra chân của anh ở phút 73 chuẩn xác hơn nữa.

Thời gian càng kéo dài đến phút cuối và Ban huấn luyện của 2 đội tuyển đã tính đến phương án đá luân lưu. Nhưng chính tình huống phạt góc cuối cùng của trận đấu đã mang đến thời cơ cho đội tuyển Việt Nam. Quang Hải đá phạt và bóng tìm đến cái đầu của Anh Đức. Tiền đạo B.BD đánh đầu cận thành khiến thủ môn Kawin tỏ ra lúng túng và bóng bay ngược vào lưới. Chính bàn thắng duy nhất của Anh Đức đã mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã giành vé vào chơi trận Chung kết King’s Cup 2019 gặp Curacao, đội bóng đã thắng Ấn Độ 3-1 ở trận đấu trước đó.  

HỮU THÀNH (SGGPO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn