Celtic chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của Guardiola

Cập nhật ngày: 29/09/2016 06:10:43

Rạng sáng 29-9, ở lượt trận thứ hai bảng C Champions League, Celtic đã cầm chân Manchester City (M.C) 3-3 trên sân nhà sau cuộc rượt đuổi tỉ số hấp dẫn.


Tiền đạo Dembele tỏa sáng với hai bàn thắng cho Celtic. Ảnh: Reuters

Trận đấu diễn ra hấp dẫn khi cả hai đội đều chủ động chơi tấn công. Celtic nhập cuộc tốt hơn và vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ ba với tình huống chạm bóng cận thành của tiền đạo Moussa Dembele. Đây là một bàn thắng may mắn của Dembele khi pha đánh đầu của đồng đội Sviatchenko đã trúng ngực anh bay luôn vào lưới.

Bị thủng lưới, M.C dồn đội hình lên đáp trả và đội khách cũng chẳng mất nhiều thời gian để có bàn gỡ. Phút 11, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Kolarov từ tuyến hai băng lên tung dứt điểm cực mạnh từ cự li khoảng 20m. Bóng chạm chân hậu vệ Celtic tìm đến ngay vị trí Fernandinho, tạo cơ hội cho tiền vệ này tung cú đá bồi hạ thủ môn Gordon, gỡ hòa 1-1 cho M.C.

Tuy nhiên, không phải M.C mà Celtic mới là đội chơi tốt hơn ở những phút sau đó. Các học trò HLV Rodgers đã gây bất ngờ cho M.C bằng lối chơi áp sát và những pha ban bật nhanh, giống như những gì M.C đã từng thể hiện trước các đối thủ dưới thời HLV Guardiola.

Phút 20, từ pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Tierney xâm nhập vòng cấm đón đường chuyền của đồng đội rồi thực hiện đường căng ngang vào trong. Tiền vệ Sterling trong nỗ lực cản phá đã để bóng bật chân bay thẳng vào lưới nhà khiến thủ môn Bravo không kịp trở tay. 2-1 cho Celtic.

Nhưng Celtic cũng không duy trì được lợi thế dẫn bàn lâu trước sự vùng lên mạnh mẽ của M.C. Phút 28, từ pha phản công nhanh nơi trung lộ, Silva đã có đường chọc khe thông minh cho Sterling thoát xuống đánh bại thủ môn Gordon, quân bình tỉ số 2-2 cho M.C.

Đầu hiệp 2, Celtic một lần nữa vươn lên dẫn trước M.C với pha xoay người bắt vô-lê đẹp mắt trong vòng cấm của Dembele sau tình huống phá trượt bóng của hậu vệ Kolarov.

Tuy nhiên, cũng như hai lần trước, dù đã lui đội hình về phòng ngự nhưng Celtic vẫn không thể bảo vệ lợi thế đến hết trận. Phút 55, sau pha phối hợp đẹp mắt với Silva, Aguero xâm nhập vòng cấm tung cú dứt điểm trái phá từ góc hẹp. Thủ môn Gordon đẩy bóng ra nhưng Nolito đã có mặt tung cú đá bồi vào lưới trống, gỡ hòa 3-3 cho M.C.

Đây là trận hòa đầu tiên của M.C dưới thời HLV Guardiola sau 10 trận thắng liên tiếp. Hòa trận này, M.C có 4 điểm và mất ngôi đầu bảng C vào tay Barcelona.


Niềm vui của các cầu thủ Barcelona sau khi ghi bàn vào lưới Moenchengladbach. Ảnh: Reuters

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Barcelona đã lội ngược dòng đá bại Borussia Moenchengladbach (Đức) 2-1 trên sân Borussia Park để vươn lên dẫn đầu bảng C với 6 điểm.

Tiền vệ Thorgan Hazard mở tỉ số cho Moenchengladbach ở phút 34 với pha đệm bóng cận thành sau một tình huống phản công. Nhưng với sự vùng lên mạnh mẽ sau đó, Barcelona đã thắng ngược lại Moenchengladbach 2-1 với hai bàn thắng của Arda Turan (65’) và Gerard Pique (74’) trong hiệp 2. 

* Tại bảng B, Napoli (Ý) tiếp tục phong độ ấn tượng bằng chiến thắng 4-2 trước Benfica trên sân nhà.


Niềm vui của các cầu thủ Napoli sau khi ghi bàn vào lưới Benfica. Ảnh: Reuters

Trận này, Napoli áp đảo ngay từ đầu và dễ dàng ghi bốn bàn thắng vào lưới Benfica do công Marek Hamsik (20’), Dries Mertens (51’, 58’) và Arkadiusz Milik (54’).

Dẫn trước với cách biệt an toàn, Napoli chủ động chơi chậm lại và Benfica mới có cơ hội dồn đội hình lên. Tuy nhiên, tất cả những gì đội khách làm được chỉ là hai bàn thắng danh dự do công Goncalo Guedes (71’) và Eduardo Salvio (86’).

Thắng trận này, Napoli tiếp tục dẫn đầu bảng B với 6 điểm. Xếp sau Napoli là Besiktas (hòa Dynamo Kiev 1-1) 2 điểm, Dynamo Kiev 1 điểm và Benfica 1 điểm.

Theo H.Lam/TTO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn