Đội bóng kỳ lạ nhất lịch sử

Cập nhật ngày: 01/07/2016 13:46:23

Bồ Đào Nha đã đi tiếp vào bán kết, nhưng một lần nữa họ lại không thể giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức.


Ronaldo đá dở tệ vẫn góp công giúp Bồ Đào Nha thắng trận - Ảnh: REUTERS

Liệu có thể vô địch mà không thắng bất kỳ trận nào trong 90 phút thi đấu chính thức? Lời nói đùa của người hâm mộ về tuyển Bồ Đào Nha đang có khả năng rất cao trở thành hiện thực.

Sau 3 trận hòa vòng bảng và chiến thắng trong thế dưới cơ trước Croatia ở hiệp phụ, đoàn quân của HLV Fernando Santos đã khiến nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm vì độ may mắn của mình. Và rồi đến trận thắng Ba Lan trên chấm luân lưu rạng sáng nay, Bồ Đào Nha lại tiến thêm một bước trên hành trình trở thành hiện tượng kỳ lạ nhất của lịch sử bóng đá.  

Hòa 3 trận vòng bảng mà vẫn đi tiếp, điều đó đã được dự báo trước khi Euro 2016 tăng lên 24 đội, giúp đội đứng hạng 3 trong bảng vẫn có thể đi tiếp. Đánh bại Croatia ở hiệp phụ dù bị ép cả trận, đó là chuyện bình thường khi đối thủ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nhưng thắng trên loạt sút luân lưu trong một thế trận lép vế về tinh thần như trước Ba Lan thì quả chỉ có Bồ Đào Nha.

Có quá nhiều yếu tố chống lại Ronaldo và các đồng đội rạng sáng qua. Yếu tố chủ yếu nhất là… chính anh. Ronaldo hôm qua rất xuất sắc trong vai trò… cứu thua cho Ba Lan khi một mình anh bỏ lỡ 4, 5 cơ hội ăn bàn của Bồ Đào Nha. Hơn nữa còn bỏ lỡ theo cách tệ hại nhất: sút hụt, ít nhất trong hai lần đối diện thủ môn.

Kế đến, Ronaldo cũng là nhân tố gây rối tinh thần của đội bóng khi ngoài chuyện bỏ lỡ cơ hội, anh còn gây chú ý với những lời cáu gắt, càu nhàu không chút giấu diếm mỗi khi đồng đội chuyền bóng hỏng. Mà khi đồng đội tạo cơ hội thì anh chàng đội trưởng lại bỏ lỡ. Bồ Đào Nha bước vào loạt sút luân lưu trong trạng thái đầy bất ổn như thế. Đối thủ của họ - Ba Lan đã có kinh nghiệm đá luân lưu ở vòng 16 đội và còn ở tâm lý “kèo dưới” thoải mái hơn.

Nhưng rồi những quy tắc của trò chơi cân não trong bóng đá đã không đúng ở trận này. Ronaldo, người chắc chắn là tội đồ chính hiệu của Bồ Đào Nha nếu sút hỏng một lần nữa, cuối cùng cũng biết “gò cương trước vực”. Ronaldo đã dừng kịp lúc trên con đường sụp đổ và quan trọng hơn, đã vực dậy thành công tinh thần cho đội nhà bằng quả sút thành công đầu tiên. Và rồi Bồ Đào Nha thắng trận.

Không thể so sánh Ronaldo với Messi, người cũng sút hỏng quả luân lưu đầu tiên khiến Argentina thất bại cách đây vài ngày khi hoàn cảnh của hai người là khác nhau. Nhưng chí ít Ronaldo một lần nữa lại cho thấy, không hề có khái niệm bỏ cuộc hay buông xuôi trong con người anh. Đã đến mức “tận cùng bằng số”, Ronaldo vẫn cứ là một cầu thủ giàu bản lĩnh.

Nhưng nếu chỉ nói về Ronaldo sẽ là một bất công cho những cầu thủ Bồ Đào Nha còn lại, những người phải nài lưng đá gần như trong thế chấp người khi đội trưởng của họ quá vô tích sự suốt 120 phút thi đấu. Ngôi sao 18 tuổi Renato Sanches là một hiện tượng kỳ lạ khác nữa của Bồ Đào Nha. Không những tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng gỡ hòa, cầu thủ non choẹt này còn là người dứt điểm thành công quả luân lưu thứ 2. Theo những nhận định thông thường, để một cầu thủ 18 tuổi đá luân lưu là điều rất khó hiểu.

Sau rất nhiều những câu chuyện kỳ lạ ấy, Bồ Đào Nha đi tiếp và càng lúc càng khiến những đối thủ sắp tới lẫn giới chuyên môn phải đau đầu trong việc đánh giá họ - đội bóng lạ lùng nhất lịch sử Euro.

HUY ĐĂNG/TTO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn