Đồng Tháp dự báo gặp nhiều bất lợi

Cập nhật ngày: 25/07/2018 10:06:34

ĐTO -  Sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, Câu lạc bộ (CLB) Đồng Tháp (ĐT) cho thấy mình là đối trọng lớn nhất với CLB Viettel trong cuộc chiến thăng hạng V-League mùa tới. Thế nhưng, kết quả thất vọng ở 2 trận gần nhất có thể khiến đội bóng Đất Sen hồng gặp nhiều bất lợi ở cuộc đua sắp tới.


Câu lạc bộ Đồng Tháp (trái) trong trận thua 1-2 trên sân Câu lạc bộ Long An. Ảnh: DƯƠNG THU

Tự “bắn” vào chân mình

Ở Giải hạng nhất Quốc gia (HNQG) năm nay, CLB ĐT cùng CLB Viettel được giới chuyên môn nhận định là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch và chiếc vé thăng hạng trực tiếp. Viettel thể hiện sức mạnh gần như vô đối ở lượt đi khi thắng 6, hòa 2 trong 8 trận đầu mùa, tạo khoảng cách 6 điểm với nhóm sau. Thế nhưng, đội bóng Quân đội bắt đầu thi đấu chững lại và nhận 2 thất bại liên tiếp: thua 0-1 trước CLB ĐT ở vòng 9 tại sân Cao Lãnh và thất thủ 2-3 trên sân Đắk Lắk.

Khi đối thủ liên tiếp nhận thất bại, đội bóng Đất Sen hồng lại thi đấu khá hay và tận dụng thời cơ để san bằng điểm số. Đến vòng đấu thứ 11, 2 đội có cùng 23 điểm, nhưng CLB ĐT xếp sau do kém hiệu số. Những tưởng, các học trò Huấn luyện viên (HLV) Trần Công Minh sẽ “thừa thắng xông lên”, nhưng mọi thứ lại không diễn ra như họ mong đợi.

Bắt đầu từ trận hòa 1-1 mà như thua trước CLB Hà Nội B trên sân nhà ở vòng 12. Chỉ có được 1 điểm, trong khi CLB Viettel giành trọn 3 điểm (thắng Huế 3-1 trên nhà) nên CLB ĐT bị đối thủ bỏ xa 2 điểm trên bảng xếp hạng. Cơ hội lại đến với chiến lược gia Trần Công Minh và các học trò khi đội đầu bảng Viettel thất thủ 0-1 trên sân Tây Ninh trong trận đấu sớm vòng 13. Nếu giành chiến thắng ở vòng này, CLB ĐT sẽ lần đầu tiên “vượt mặt” đối thủ để nắm ngôi đầu. Nhưng hy vọng của đội chủ sân Cao Lãnh bị dập tắt chỉ trong 3 phút trên sân CLB Long An vào chiều 22/7. Từ phút 7 đến phút 9, ĐT đã để thủng lưới 2 lần. Người ghi bàn cho đội chủ nhà là Nguyễn Tuấn Anh và Phạm Hoàng Lâm. Mãi đến phút 68, Thiện Chí mới ghi bàn rút ngắn cách biệt cho đại diện Đất Sen hồng. Hơn 20 phút còn lại, ĐT đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Kết quả, thầy trò HLV Trần Công Minh cũng không tránh khỏi thất bại như Viettel. Qua đó, bỏ lỡ cơ hội đánh chiếm vị trí dẫn đầu.

Chờ trận đấu “bản lề”

Không thể tận dụng cơ hội vượt lên, thậm chí còn bị bỏ lại phía sau, CLB ĐT giờ chỉ biết tự trách mình. Khoảng cách 2 điểm không phải quá lớn, nhưng mùa giải chỉ còn 5 vòng nữa là khép lại, nên HLV Trần Công Minh và các học trò biết rằng cơ hội sẽ không còn nhiều.

Có thể, trận đấu giữa 2 đội Viettel và ĐT ở vòng 14 sẽ mang tính quyết định cho cuộc đua ở mùa giải này. Nếu Viettel giành chiến thắng, cuộc đua gần như ngã ngũ. Còn ngược lại, ĐT sẽ chính thức có được ngôi đầu. Còn nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, cuộc chiến cho tấm vé thăng hạng V-League có thể phải chờ thêm vài vòng đấu mới có kết quả cuối cùng.

Đó là trên lý thuyết, còn thực tế, không có nhiều cơ hội cho CLB ĐT. Bởi, trong trận “chung kết” với Viettel, đội bóng của HLV Trần Công Minh phải thi đấu trên sân khách. Theo thống kê, Viettel mùa này đá rất hay trên sân nhà. Trong 6 trận đã đấu, đội bóng áo lính thắng 4, hòa 2 mà chưa thua trận nào. Ngược lại, CLB ĐT lại thi đấu không tốt khi phải làm khách. Trong 6 trận phải xa nhà mùa này, đoàn quân của HLV Trần Công Minh chỉ thắng 1, thua 3 và hòa 2 trận. Vị trí thứ 2 mà CLB ĐT có được đến hiện tại, phần lớn nhờ vào việc đá hay tại “thánh địa” Cao Lãnh khi họ thắng 6, hòa 1 trong 7 trận từ đầu mùa.

Nhiều khó khăn, thách thức

Đang gặp khó trong cuộc thăng hạng, CLB ĐT phải đối mặt với bất lợi về lịch thi đấu. Trong 5 trận còn lại của mùa giải, ĐT cũng phải thi đấu tới 3 trận sân khách. Ngoài Viettel, CLB ĐT còn phải gặp Tây Ninh và Bình Định. Còn lại là 2 trận gặp Đắk Lắk và Huế trên sân Cao Lãnh.

Trận làm khách trên sân Tây Ninh được dự báo rất khó khăn khi đội chủ nhà đang “khát điểm” để trụ hạng. Một trận đấu khác cũng không dễ cho ĐT là cuộc đối đầu Đắk Lắk, dù được đá trên sân nhà. Bởi, cái tên Đắk Lắk đang nổi lên là “đối trọng” của 2 đội dẫn đầu. Với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, đội bóng Tây Nguyên đã nhảy lên xếp hạng 3 và chỉ kém ĐT 1 điểm, ít hơn 3 điểm so với Viettel.

1 đội bóng nữa cũng cho thấy họ sẵn sàng tham gia vào cuộc đua là Hà Nội B. Dù hiện tại, đội bóng trẻ Thủ đô đang xếp thứ 5 với 19 điểm, nhưng họ còn trong tay 2 trận chưa đấu. Điều này đồng nghĩa, nếu thắng trong 2 trận đấu bù, Hà Nội B sẽ có được vị trí thứ 2 với 25 điểm (chỉ kém Viettel đúng 1 điểm), qua đó, đẩy CLB ĐT và Đắk Lắk rơi xuống hạng 3 và 4. Khi đó, cuộc đua ở giải HNQG – An Cường 2018 sẽ thêm hấp dẫn, đáng chờ đợi.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn