Dừng lại để vươn lên

Cập nhật ngày: 15/10/2014 08:22:01

Vậy là tuyển U19 Việt Nam đã dừng bước tại vòng bảng U19 Châu Á. Trước khi chính thức bước vào tranh tài, chúng ta cũng không khó nhận ra một kết quả được báo trước, cho dù mọi người đều không nói ra. Quả là khó cho tuyển U19 Việt Nam khi lọt vào bảng “tử thần”.

Từ thất bại này, U19 Việt Nam đã ngộ ra rất nhiều điều. Nhưng có lẽ lớn nhất vẫn là vấn đề về thể lực và tâm lý - hai yếu tố khá căn cơ cho tất cả cầu thủ khi bước vào những trận đấu quan trọng. Trong bóng đá, thể lực là một yếu tố cực kì quan trọng quyết định đến sự thành bại của một đội bóng, nhất là với những giải đấu đường dài, thể lực lại càng được đặc biệt chú ý. U19 Việt Nam bước vào giải lần này đã cho thấy những tiến bộ đáng kể về mặt thể lực, nhưng chừng ấy là chưa đủ nếu so với Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc.

Công bằng mà nói, ở một giải đấu có mật độ thi đấu hai ngày một trận thế này, thể lực là thử thách không hề dễ chịu với các cầu thủ trẻ, nếu chúng ta không có sự đầu tư tốt. Bóng đá hiện đại không cho phép những cầu thủ chỉ chạy được hơn 60 phút rồi đi bộ. Chạy chỗ, chồng biên, phối hợp nhóm sẽ chẳng bao giờ chuẩn xác nếu thiếu một nền tảng thể lực sung mãn.

Điểm thiếu cơ bản thứ hai của U19 Việt Nam đó chính là tâm lý thi đấu, hay nói đơn giản hơn là khả năng chịu sức ép. Ở trận gặp U19 Nhật Bản, khi chúng ta có bàn thắng gỡ hòa, kim đồng hồ đã chỉ đến phút thứ 92, nghĩa là chỉ còn hơn 3 phút nữa, trận đấu sẽ kết thúc. Trên nền tâm lí hưng phấn, đáng lí ra, U19 Việt Nam phải giữ được một cái đầu lạnh, tỉnh táo trong từng pha bóng. Thế nhưng, cục diện trên sân lại không như chúng ta mong muốn. Sau khi san bằng tỉ số, trước sức ép từ những đợt lên bóng của U19 Nhật Bản, các cầu thủ phòng ngự của Việt Nam tỏ ra hết sức lúng túng. Cự li đội hình không được giữ như ban đầu, chính vì tâm lí trận mạc còn kém, đã làm đội bóng áo đỏ thua hai bàn liên tiếp (gần như là tự thua) chỉ trong vòng ba phút.

Không có điều thần kỳ xảy ra, khoảng cách giữa U19 Việt Nam với các đại gia châu lục chưa dễ gì san lấp. Điều tiên quyết nhất lúc này là biết mình đang đứng ở đâu, nhất là thôi ảo tưởng về sức mạnh để tiếp tục trui rèn từng ngày. Một ngày không xa nữa U19 Việt Nam sẽ trở lại và làm tốt hơn rất nhiều so với ngày hôm nay.

ĐH

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn