Everton đã biết đến mùi chiến thắng

Cập nhật ngày: 24/09/2023 09:52:08

Phải mất đến 6 vòng đấu, cuối cùng Everton đã có được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới vào thứ Bảy. Và thầy trò HLV Sean Dyche đã làm được điều đó đầy bất ngờ với chiến thắng 3-1 trên sân Brentford khó nhằn.


Everton giành chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới với kết quả 3-1 trên sân Brentford

Sau khi chờ đến ngày cuối cùng để tránh xuống hạng ở mùa giải trước, Everton tiếp tục hướng đến một mùa giải chật vật khác. Nửa xanh vùng Merseyside để thua 4 trong 5 trận mở màn mùa giải không thắng. Nhưng bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 của Abdoulaye Doucoure trên sân Brentford đã bắt đầu nhen hóm hy vọng. Mathias Jensen san bằng tỷ số ở phút 28. Nhưng tinh thần tốt của đội khách đã giúp họ vượt lên một lần nữa nhờ công của James Tarkowski ở phút 67. Chỉ 4 phút sau, Dominic Calvert-Lewin bắt kịp đường chuyền của James Garner để ấn định chiến thắng 3-1.

Everton thoát khỏi khu vực xuống hạng khi vươn lên vị trí thứ 15, trong khi Brentford tụt xuống vị trí thứ 12. HLV của Everton, Sean Dyche đánh giá: “Kết quả hôm nay rất quan trọng vì nó củng cố niềm tin cho các chàng trai. Chúng tôi đã chơi tốt cho đến nay nhưng không nhận lại những kết quả xứng đáng. Tôi nghĩ về tổng thể chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này, chúng tôi đã rất, rất mạnh từ đầu đến cuối. Chúng tôi đã có một cuộc họp vui vẻ trong tuần, biết rằng, chính chúng ta là người phải thay đổi câu chuyện. Bạn sẽ cảm thấy căng thẳng khi không đạt được kết quả nên chúng tôi phải mang lại sự tự do cho lối chơi của mình, và hôm nay là một dấu hiệu rất tốt cho điều đó”.

Ở các diễn biến khác của ngày thứ Bảy. Crystal Palace và Fulham hòa nhau 0-0 tại Selhurst Park để duy trì thành tích giống hệt nhau sau 6 vòng đấu - có cùng 2 thắng, 2 hòa và 2 thua, đạt 8 điểm và chia nhau vị trí thứ 9 và 10.

Trong khi đó, tân binh Luton cuối cùng cũng kiếm được điểm số đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League sau trận hòa 1-1 trước Wolves. Luton đã thua 4 trận đầu tiên của mùa giải, là những trận đầu tiên của họ ở Premier League. Lần cuối cùng Luton được chơi ở hạng đấu cao nhất nước Anh là vào mùa 1991-92, một năm trước khi được đổi tên thành Premier League.

Tuy nhiên, đây tiếp tục là một diễn biến cho thấy Luton chưa phải là một tập thể thuộc về giải đấu đỉnh cao này. Luton dù được chơi hơn người từ phút 39 khi Jean-Ricner Bellegarde nhận thẻ đỏ, nhưng họ lại là người phải chật vật gỡ hòa. Carlton Morris thực hiện quả phạt đền ở phút 65 để gỡ hòa 1-1, sau khi Pedro Neto đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 50.

Theo PHI SƠN (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn