Khi người hâm mộ luôn ở bên đội bóng

Cập nhật ngày: 13/01/2016 12:37:09

Là đội bóng không mạnh về tài chính, nhưng Đồng Tháp (ĐT) lại có truyền thống đậm chất địa phương. Chính các cầu thủ “cây nhà lá vườn” đã làm cho tên tuổi nền bóng đá xứ bưng biền vang xa với những thành tựu đáng tự hào. Nhưng nhắc đến bóng đá ĐT, người ta còn ghi nhận tình yêu bóng đá mãnh liệt của người dân vùng Đất Sen hồng.


Cổ động viên Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh

Cảm thấy lo khi đội nhà gặp khó

Dù đội ĐT thi đấu thăng hoa hay rơi vào khó khăn, khủng hoảng, người hâm mộ tỉnh nhà vẫn luôn dõi theo từng bước đi của đội bóng “con cưng” và sẵn sàng làm chỗ dựa tinh thần “tiếp lửa” để các cầu thủ “cháy” hết mình trên sân cỏ. Để chuẩn bị cho mùa giải 2016, ĐT đã hội quân được hơn 2 tháng. Với việc nhiều trụ cột ra đi, đội chủ sân Cao Lãnh phải nỗ lực để tìm người thay thế. Do không có nhà tài trợ lớn, kinh phí không nhiều nên ĐT chủ yếu củng cố lực lượng nội binh thông qua các lứa trẻ, đồng thời thử việc các cầu thủ của những địa phương khác. Thời gian qua, đội đã ký hợp đồng với 6 nội binh để khỏa lấp các vị trí thủ môn, trung vệ, hậu vệ và tiền vệ. 

Có lực lượng nội tương đối trong tay, nhưng HLV Phạm Công Lộc vẫn chưa thể an tâm bởi đội chưa tìm được ngoại binh nào. Cùng chung nỗi lo với Ban Huấn luyện còn có những người yêu bóng đá tỉnh nhà. Có mặt đều đặn để xem các buổi tập của ĐT, ông Đặng Tấn Tài ở khóm Mỹ Tây, phường Mỹ Phú, TP.Cao Lãnh tâm sự: “Thấy đội có thử việc nhiều cầu thủ nước ngoài nhưng vẫn chưa ký hợp đồng với ngoại binh nào cả, bản thân tôi là người đam mê bóng đá, nhất là đội bóng quê hương nên cũng thấy không an tâm”.

Cùng chung nỗi lo với ông Tài còn có anh Lê Minh Lợi ngụ phường 3, TP.Cao Lãnh. Dù công việc nhà tương đối bận rộn, nhưng anh Lợi vẫn thu xếp đến xem đội ĐT tập luyện 2, 3 lần mỗi tuần. “ĐT chuẩn bị hơi cập rập, nhất là vấn đề cầu thủ ngoại. Điều này khiến chúng tôi lo lắng. Do tỉnh mình còn nghèo nên cũng không thể so sánh với các đội cùng chơi V-League. Nhưng với tình yêu dành cho đội bóng quê hương, tôi và những người hâm mộ vẫn luôn dành hết tình cảm để cổ vũ dù đội có ở bất cứ vị trí nào. Mong rằng, đội bóng sẽ vượt qua khó khăn và có được đội hình tốt để thi đấu thành công ở mùa bóng mới”.

Sẵn sàng “tiếp lửa” cho đội bóng

Lâu nay, sân vận động Cao Lãnh vẫn được xem là “thánh địa” của ĐT dù chơi ở hạng Nhất hay thi đấu V-League. Chính sự cuồng nhiệt của khán giả ĐT đã biến sân Cao Lãnh thành “chảo lửa” ở miền Tây. Để rồi, nhiều “ông lớn” của bóng đá nước nhà cũng phải “tái mặt” khi phải chạm trán đội chủ nhà trên sân Cao Lãnh.

Mùa bóng 2016 này cũng vậy, trong quá trình chuẩn bị cho cuộc chiến đầy cam go phía trước, thầy trò HLV Phạm Công Lộc luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của không ít người hâm mộ. Dù gặp nhiều khó khăn cả về lực lượng lẫn tài chính, nhưng cả đội ĐT vẫn không cảm thấy “mủi lòng”. Bởi ngay sau họ lúc nào cũng còn có sự yêu thương của khán giả nhà.

Dù mưa hay nắng, hầu hết các buổi tập của ĐT đều có khoảng trên dưới 100 khán giả đến xem. Biết được tình cảnh khó khăn của đội nhà, nhiều người yêu bóng đá rủ nhau đến sân xem cầu thủ tập luyện. Với họ, được đến sân trong thời gian này không chỉ để theo dõi bước đi của đội nhà mà còn mang đến động lực, tiếp thêm sức mạnh cho đội bóng. Ông Đặng Tấn Tài chia sẻ thêm: “Theo cá nhân tôi, ĐT xưa nay là đội bóng giàu truyền thống nên dù có khó khăn đến mức nào, đội bóng của chúng ta vẫn tìm mọi cách hay có những phương án để giải quyết vấn đề. Ngoài ra, với yếu tố con người tốt sẵn có, tôi tin rằng nếu có kinh phí để đảm bảo đủ điều kiện thi đấu, ĐT không chỉ hoàn thành mục tiêu trụ hạng mà có thể kết thúc mùa giải ở nhóm giữa bảng xếp hạng”.

Từ những tình cảm quan tâm, những ánh mắt dõi theo của người hâm mộ đã tiếp thêm niềm tin cho cầu thủ, nhất là với những gương mặt trẻ. Một khi đã cảm nhận được tình yêu của khán giả, tất cả họ sẽ có thêm động lực tiến về phía trước. Cảm nhận được tình yêu nơi khán giả, tiền đạo trẻ Nguyễn Công Thành chia sẻ: “Em rất cảm động trước tấm lòng của người hâm mộ dành cho đội bóng. Em còn nhớ, có những buổi trời mưa vẫn có nhiều cô, chú đến xem đội tập luyện. Chính những sự quan tâm của khán giả giúp bản thân em cũng như toàn đội cảm thấy phấn khích và nỗ lực hơn qua từng buổi tập. Nhân đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cô, chú và hứa sẽ thi đấu hết sức mình để đáp lại tấm lòng của người hâm mộ tỉnh nhà”.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn