Người cũ đe dọa Juventus

Cập nhật ngày: 23/02/2016 14:11:01

Rạng sáng 24-2 (THTT lúc 2g45 trên kênh BĐTV, TTTV), Juventus sẽ tiếp Bayern Munich (B.M) ở lượt đi vòng 16 đội Champions League.


Coman (phải) và Vidal sẽ chạm trán các đồng đội cũ - Ảnh: rtl.fr

Ngay khi Juventus bất ngờ để thua trước Manchester City ở lượt đấu áp chót giai đoạn vòng bảng, qua đó đánh mất ngôi đầu bảng D, các CĐV Juventus đã lo ngại cho việc đội nhà bốc phải một lá thăm “khủng” vòng 16 đội. Kết quả, Juventus chạm trán B.M. Tuy Juventus không có gì phải ngán ngại đại diện nước Đức, đặc biệt là khi xét đến thành tích đối đầu thắng 14, hòa 3, thua 5 trên sân nhà trước các đại diện Đức của Juventus nhưng việc phải đối mặt với hai ngôi sao cũ có thể sẽ là một hiểm họa với Juventus.

Tâm điểm của cuộc đối đầu lần này sẽ là bộ đôi Arturo Vidal và Kingsley Coman - những cầu thủ mới mùa giải trước còn thuộc sở hữu của Juventus. Việc bán Vidal cho B.M vào mùa hè 2015 khiến Juventus lâm vào tình cảnh khó khăn giai đoạn đầu mùa giải. Tuy nhiên, Juventus sau đó cũng sớm lấy lại phong độ với sự ổn định của bộ ba tiền vệ Paul Pogba, Claudio Marchisio và Sami Khedira. Ở chiều ngược lại, Arturo Vidal cũng chơi ngày càng hay trong màu áo B.M. Tiền vệ người Chile này ghi 3 bàn, có 4 đường kiến tạo trong 32 trận ra sân cho B.M từ đầu mùa.

Vidal tỏa sáng cùng B.M là chuyện không có gì bất ngờ nhưng trường hợp của tiền vệ Coman thật sự khiến các CĐV Juventus phải “tiếc hùi hụi”. Sau khi rời Juventus đến B.M dưới dạng cho mượn, Coman vươn mình trở thành một ngôi sao lớn chỉ sau nửa mùa giải. Trên thang điểm của trang web thống kê uy tín Whoscored.com, tiền vệ 19 tuổi người Pháp này nằm trong nhóm 5 cầu thủ chơi hay nhất của B.M từ đầu mùa (cùng Douglas Costa, Robert Lewandowski, Thomas Muller và Vidal). Trong lần trở lại này, Coman còn đáng ngại hơn cả Vidal bởi có lẽ chính các đồng đội cũ cũng chưa hiểu hết khả năng của anh (Coman chỉ mới đá ở Juventus trong một mùa giải).

Trước trận, tiền vệ Paul Pogba thậm chí còn cho biết anh sẵn sàng chơi xấu những người bạn cũ của mình khi nói với trang UEFA.com: “Chúng tôi sẽ phải đối mặt với hai đồng đội cũ và tôi biết rõ chất lượng của họ. Arturo luôn chơi bùng nổ, có thể tỏa sáng 
bất kỳ lúc nào. Vì thế chúng tôi sẵn sàng dành cho anh ấy một vài cú đá nhưng sẽ không đến mức chơi bẩn”.

Xét về mặt lực lượng, hai đội khá cân bằng khi cùng thiếu vắng khá nhiều trụ cột, đặc biệt là ở hàng thủ vì chấn thương. Cụ thể, trong khi B.M mất Jerome Boateng, Holger Badstuber, Javi Martinez thì về phía Juventus, các hậu vệ Martin Careces, Giorgios Chiellini, Alex Sandro và cả tiền đạo Mario Mandzukic cũng nhiều khả năng không bình phục kịp để ra sân.

HLV Wenger lạc quan trước Barca

HLV Arsene Wenger (Arsenal) tỏ ra lạc quan trước trận gặp đương kim vô địch Barca trên sân nhà Emirates ở lượt đi vòng 16 đội Champions League lúc 2g45 ngày 24-2.

HLV người Pháp này nhận thức được sức mạnh tấn công khủng khiếp của Barca, đặc biệt là ngôi sao Arsenal từng mua “hụt” là Luis Suarez - người đã ghi 41 bàn thắng trên tất cả mặt trận cho Barca tính đến thời điểm này. Tuy nhiên, ông Wenger tin rằng Arsenal sẽ tìm được cách khắc chế gã khổng lồ đến từ Tây Ban Nha.

Hãng tin Reuters dẫn lời HLV Wenger: “Trong các trận đấu lượt đi tại Champions League trên sân nhà gần đây, Arsenal đã chơi tốt. Chúng tôi cần phải tạo ra sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công. Sẽ rất khó ngăn chặn từng cá nhân riêng lẻ của Barca, vì vậy Arsenal cần phải tìm cách vô hiệu hóa lối chơi của toàn đội Barca. Arsenal từng rất thành công khi thi đấu chặt chẽ ở tuyến dưới và có những pha phản công để giành chiến thắng trước Bayern Munich ở vòng bảng”.

Sự lạc quan dường như là điều duy nhất Arsenal có thể làm lúc này bởi ngoài lợi thế sân nhà, họ không có cơ sở nào khác để vững tin vào một kết quả tích cực trước Barca. Trong năm mùa bóng gần nhất, Arsenal đã không vượt qua được “dớp” bị loại ngay ở vòng 16 đội tại Champions League. Đây cũng là rào cản tâm lý mà Arsenal phải đối mặt trong trận gặp Barca.

Ở trận này, Arsenal nhận tin vui khi đón chào sự trở lại của tiền vệ Mesut Ozil (ngồi ngoài ở trận gặp Hull tại Cúp FA vì bệnh) nhưng lại thiếu vắng tiền vệ Jack Wilshere và Santi Cazorla vì chấn thương. Bên phía Barca, ngoài hai sự vắng mặt của Arda Turan và Rafinha không quá quan trọng, đội bóng xứ Catalan sẽ mang đến Emirates lực lượng mạnh nhất. 

HOÀI DƯ

HUY ĐĂNG/TTO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn