Chung kết Euro 2016

Pháp 0-1 Bồ Đào Nha: Bất ngờ... và điều thú vị của sự bất ngờ

Cập nhật ngày: 11/07/2016 09:29:01

Trận chung kết Euro 2016 diễn ra trên sân vận động State de Frace giữa chủ nhà Pháp và Bồ Đào Nha diễn ra sôi động, cống hiến những khoảng khắc kịch tính khép lại Vòng chung kết Euro lần thứ 15. Chủ nhà Pháp đã không thể kết thúc trọn vẹn giấc mơ đoạt chức vô địch lần thứ ba của mình khi để thua Bồ Đào Nha 0-1 vào những phút cuối cùng tại hiệp phụ thứ 2 của trận đấu.


Người hùng mới của bóng đá Bồ Đào Nha Eder ghi tên mình và bóng đá nước nhà vào lịch sử EURO

Thất bại đến với Pháp một cách bất ngờ...trong sự chờ đợi. Áp đảo hoàn toàn trong 120 phút thi đấu với một đội bóng cùng những cái tên hết sức bình dị của làng túc cầu. Bồ Đào Nha sớm mất sự phục vụ của Ronaldo ngay đầu hiệp 1, nhưng khát khao của anh đã để lại trong tinh thần đồng đội. May mắn cho Bồ Đào Nha, không hẳn. Đen đủi cho Pháp, cũng không hẳn, chỉ có thể giải thích bằng cái mà bản thân tên gọi của nó đã nói lên tất cả: Bóng đá.

Sân vận động tại thủ đô nước Pháp rạng sáng ngày 11-7 (giờ Việt Nam) chia 2 màu xanh đỏ. Sắc xanh truyền thống của các cầu thủ Pháp đã rất lâu rồi mới bước vào một trận chung kết tầm cỡ thế giới. Sắc đỏ của các cầu thủ Bồ Đào Nha chất đầy khát khao chiến thắng.

Màu xanh của nước, màu đỏ của lửa, một Paris đang chợt quên đi những ám ảnh của vụ khủng bố năm 2015, người hâm mộ trên khắp thế giới cùng nhau đi đến thời khắc quyết định ngôi vua mới của bóng đá châu Âu. Cùng chờ đợi cuộc đối đầu giữa Antoine Griezmann, hoàng tử mới của nước Pháp với niềm hy vọng của người Bồ, Cristiano Ronaldo.

Bất lợi lớn đến với Bồ Đào Nha khi Ronaldo không thể thi đấu và phải rời sân ngay phút 25 hiệp 1. Tận dụng lợi thế Pháp liên tục áp đảo khung thành thủ môn Rui Patricio. Sóng gió liên tiếp lên khung thành các học trò HLV Fernando Santos. Giống trong trận bán kết gặp Đức, hàng phòng ngự của Pháp trong trận đấu đó chơi hay như thế nào, thì hàng phòng ngự Bồ Đào Nha dưới sự chỉ huy của Pepe và Carvalho cũng chơi tuyệt hay trong suốt 120 phút thi đấu như vậy.

Bồ Đào Nha đã không may khi mất Ronaldo, nhưng thủ thành Patricio và cột dọc lại đem lại may mắn cho họ khi liên tiếp từ chối nhiều cơ hội ghi bàn của đội tuyển Pháp. Kịch bản trận bán kết Pháp với Đức quay trở lại trên SVĐ State de France. Pháp đã trải qua nhiều khoảng khắc mà họ đã để lại cho người Đức trong trận đấu trước. Đội thi đấu áp đảo hơn đã không thể giành chiến thắng trước một đối thủ thi đấu kiên cường với đấu pháp hợp lý.

Thần may mắn không quay lưng lại với các cầu thủ chủ nhà khi xà ngang từ chối bàn thắng sau pha sút phạt của Raphael ở phút 108. Pha rung xà ngang không giúp Bồ Đào Nha có bàn thắng, nhưng có tác động tâm lý lớn lên hàng thủ Pháp. Ngay sau đó là phút xuất thần của Eder, tiền đạo vào sân thay Renato Sanchez ở cuối hiệp hai khi tung cú sút xa ghi bàn thắng vào lưới Lloris ở phút 109.

Giọt nước mắt đã rơi trên đôi mắt Ronaldo, đó là giọt nước mắt của người gánh vác trách nhiệm không thể làm tròn sứ mệnh. Đó là giọt nước mắt của Griezmann, dịu dàng như màu xanh của nước, của niềm hạnh phúc và cả của nỗi đau khi không thể vươn tới đỉnh cao. Hai con người, hai đội bóng, và hai số phận. Họ là biểu tượng của sự tinh thần nỗ lực không ngừng, của những điều kỳ diệu trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung. Hãy cùng chúc mừng cả hai, chúc mừng Bồ Đào Nha trở thành vị Vua mới của bóng đá châu Âu. Xin được chia buồn với giấc mơ vô địch lần thứ ba để cân bằng với thành tích của đội tuyển Đức và Tây Ban Nha vốn đã không thể đến gần hơn nữa của Pháp.

VI SA/NDĐTO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn