Ronaldo lập hat-trick, Real Madrid hủy diệt Deportivo ngay tại Riazor

Cập nhật ngày: 21/09/2014 05:27:38

Tối 20-9, trong chuyến làm khách đến sân Riazor của Deportivo, Real Madrid hủy diệt Deportivo 8-2 với cú hat-trick của Ronaldo, cú đúp của Chicharito, Bale và một pha lập công của James.


Các cầu thủ Real Madrid chia vui cùng Ronaldo sau khi anh ghi bàn mở tỉ số

Trong vòng vài ngày, lối chơi "lấy công bù thủ" của Real Madrid đã phát huy tác dụng. Vài ngày sau khi hạ Basel 5-1 tại Champions League, Real Madrid thắng Deportivo 8-2 ngay trên sân Riazor.

Người tỏa sáng trong chiến thắng của Real Madrid chính là Ronaldo với một cú hat-trick. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới có cú đánh đầu rất mạnh và kỹ thuật, mở tỉ số trận đấu ở phút 29 rồi nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 41, bằng một cú sút kỹ thuật vào lưới trống ở cự li 30m. Ronaldo hoàn tất cú hat-trick vào phút 78 khi thoát xuống, sút bóng ghi bàn, nâng tỉ số lên 6-1.

Xen giữa hai bàn thắng trong hiệp một của Ronaldo là cú sút đầy nhạy cảm của James Rodriguez ở phút 36, giúp Real Madrid dẫn trước 3-0 sau 45 phút thi đấu.

Ngoài Ronaldo, Gareth Bale cũng đã có cú đúp với cùng một kịch bản khi anh thoát xuống, xâm nhập vòng cấm địa rồi dứt điểm chéo góc bằng chân trái để ghi bàn. Lần lượt Marcelo và Isco đã có pha tỉa bóng thuận lợi để Bale thoát xuống lập công ở phút 66, 74, nâng tỉ số lên 4-1 và 5-1.

Đặc biệt, bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1 của Bale ở phút 66 đã giúp Real Madrid lấy lại lối chơi và nhận chìm hoàn toàn hi vọng của Deportivo. Trong khoảng thời gian đầu hiệp hai cho đến phút 66, Deportivo đã chơi rất tốt, liên tiếp gây chao đảo hàng thủ của Real Madrid. Cũng chính trong khoảng thời gian này, Deportivo được hưởng quả phạt 11 khi Ramos để bóng chạm tay và Mendujanin sút thành công, rút ngắn tỉ số còn 1-3 ở phút 51.

Sau bàn thắng, Deportivo gia tăng sức ép, khiến khung thành của Real Madrid chao đảo. Tuyến phòng ngự từ xa của Real Madrid do ba tiền vệ James - Isco - Kroos đảm nhận đã không hoàn thành nhiệm vụ. Rất may, cặp trung vệ Ramos - Varane cùng thủ môn Casillas đã chơi khá tốt.

Khi nhận thấy hàng thủ có vấn đề, HLV Ancelotti đã tăng cường hàng tiền vệ, đưa Illarramendi vào thay Benzema ở phút 59. Ngay lập tức đội hình của Real Madrid lấy lại được sự cân bằng và từ đó có thêm các bàn thắng của Bale, Ronaldo.

Chiến thắng đẹp mắt và tưng bừng của Real Madrid được "Hạt đậu nhỏ" Chicharito hoàn thiện bằng cú đúp ở phút 89 và 90+2 với những cú sút xa tuyệt đẹp, nâng tỉ số lên 7-2, 8-2.

Dù thắng rất đậm, HLV Ancelotti vẫn còn nhiều việc phải làm với hàng thủ của đội nhà, nhất là khi họ chơi quá tệ ở phút 84, để Toche đón quả tạt của Cuena, đánh đầu ghi bàn, rút ngắn tỉ số còn 2-6. Và cũng phải thừa nhận, sở dĩ Real Madrid ghi được rất nhiều bàn thắng là do hàng thủ của Deportivo chơi không chặt chẽ và sớm bị vỡ trận.

TTO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn