Terry lãnh thẻ đỏ, Chelsea thắng nghẹt thở West Brom

Cập nhật ngày: 24/08/2015 03:21:19

Tối 23-8, trung vệ Terry lãnh thẻ đỏ trực tiếp ở đầu hiệp 2, nhưng Chelsea vẫn đá bại West Brom 3-2 trên sân The Hawthorns ở vòng 3 Giải ngoại hạng Anh (Premier League).

Chelsea khởi đầu chậm chạp và ngay ở phút 13, tiền vệ Matic đã mắc sai lầm với tình huống đốn ngã McManaman trong vòng cấm, “tặng” cho West Brom một quả penalty. Đáng tiếc trên chấm 11m, tiền vệ Morrison lại không đánh bại được thủ môn Courtois, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số cho West Brom.

Sau tình huống “chết hụt” này, Chelsea chơi tốt hơn và vượt lên dẫn trước nhờ sự tỏa sáng của tân binh Pedro. Phút 20, từ pha lên bóng ở trung lộ, Pedro phối hợp bật tường với Hazard rồi xâm nhập vòng cấm dứt điểm hạ thủ môn Myhill, mở tỉ số cho Chelsea.

Sau bàn thắng, Chelsea tiếp tục chơi tốt với thế trận phòng ngự phản công. Phút 30, Pedro lại tỏa sáng với pha dốc bóng và dứt điểm uy lực từ cánh phải sau một tình huống phản công. Dù pha dứt điểm của Pedro không chính xác, nhưng tiền đạo Diego Costa đã có mặt lao người đệm bóng vào lưới, nâng tỉ số lên 2-0 cho Chelsea.

West Brom dồn lên đáp trả và tiền vệ Morrison đã “đoái công chuộc tội” với pha dứt điểm tung lưới thủ môn Courtois ngay mép vòng cấm, rút ngắn tỉ số 1-2 cho West Brom ở phút 35.

Phút 42, từ đường chuyền dài của Fabregas, Costa xâm nhập vòng cấm dùng ngực hãm bóng, tạo cơ hội  Azpilicueta ập vào tung cú sút sệt hạ thủ môn Myhill, nâng tỉ số lên 3-1 cho Chelsea.

Hàng tấn công chơi hay bao nhiêu thì hàng phòng ngự Chelsea lại chơi tệ bấy nhiêu. Phút 54, trung vệ đội trưởng Terry mắc sai lầm khi đốn ngã Rondon trước vòng cấm trong tình huống tiền đạo này có thể ghi bàn, và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân.

Chơi hơn người, West Brom gia tăng sức ép và Morrison một lần nữa đánh bại thủ môn Courtois, rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho West Brom ở phút 59.

Những phút còn lại của trận đấu, West Brom tiếp tục ép sân và tạo ra khá nhiều cơ hội, nhưng không thể xuyên thủng mành lưới thủ môn Courtois lần thứ ba, đành chấp nhận rời sân tay trắng.

Đây là trận thắng đầu tiên của Chelsea ở mùa giải năm nay. Dù thắng nhưng với những gì đã thể hiện từ đầu giải, đặc biệt là hàng phòng ngự, Chelsea cho thấy họ còn rất nhiều việc phải làm để bảo vệ danh hiệu vô địch ở mùa giải năm nay.

TTO

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn