Vì khán giả nhà, Đồng Tháp hãy chiến đấu như những “chiến binh”

Cập nhật ngày: 20/04/2016 12:55:08

Sau trận thua Hải Phòng (HP) trên sân nhà, Đồng Tháp (ĐT) đã rơi xuống đáy bảng xếp hạng với duy nhất 1 trận thắng. Con đường phía trước của Huấn luyện viên (HLV) Phạm Công Lộc và các học trò nhiều cam go và thách thức. Tuy nhiên, ĐT cần mạnh mẽ đứng lên để chiến đấu vì danh dự, vì người hâm mộ và xa hơn là mục tiêu trụ hạng.


Đồng Tháp cần chiến đấu vì người hâm mộ

Trận đấu giữa ĐT và HP trên sân Cao Lãnh nhận được nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn. Bởi, nhiều người muốn xem HP sẽ tiếp tục nối dài mạch thắng của mình đến con số bao nhiêu. Trước cuộc hành quân đến Cao Lãnh, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng đang thể hiện phong độ “hủy diệt” sau 5 trận toàn thắng và độc chiếm ngôi đầu. Trong khi đó, ĐT đang ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng với duy nhất 3 điểm. Tuy nhiên khi cuộc đấu bắt đầu, đội chủ nhà ĐT cho thấy họ không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Lối chơi phòng ngự - phản công hết sức hợp lý của đội chủ nhà khiến cho các chân sút HP gặp rất nhiều khó khăn. Phải chờ đến phút 81, đội khách mới có được điều mình muốn, nhờ tình huống tỏa sáng của một cá nhân. Đó không ai khác ngoài Stevens - cầu thủ ghi 5 bàn sau 5 vòng đầu tiên. Tiền đạo người Jamaica có pha cướp bóng trong chân hậu vệ ĐT trong vòng cấm, sau đó loại bỏ cả thủ thành Đức Anh trước khi dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Những phút còn lại, ĐT dù nỗ lực nhưng vẫn không thể tìm được bàn gỡ nên đành chấp nhận trắng tay trên sân nhà. Còn HP, thành tích toàn thắng của họ được nối dài lên con số 6.

Thua trận này, ĐT đã bị rơi xuống chót bảng xếp hạng. Có thể, đây là điều mà Ban Huấn luyện ĐT đã lường trước được khi V-League 2016 chưa bắt đầu. Nói thế là bởi lực lượng của đội chủ sân Cao Lãnh mùa này khá yếu. Với túi tiền không nhiều, ĐT không thể mang về những bản hợp đồng chất lượng. Đa phần những bản hợp đồng mà ĐT mang về là những cầu thủ không đáp ứng chuyên môn ở các câu lạc bộ tham gia V-League hoặc những cầu thủ từ giải hạng Nhất. Chính HLV Phạm Công Lộc đã từng chia sẻ: “Trong sự nghiệp cầm quân của mình, tôi chưa bao giờ dự V-League với lực lượng có nhiều cầu thủ đá ở hạng Nhất và cả hạng Nhì như năm nay. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn của đội bóng, chúng tôi đành phải chấp nhận...”.

Không tìm được nhân tài, ĐT còn mất đi cầu thủ giỏi là Thanh Hiền. Với lực lượng được đánh giá là mức trung bình như thế, cho nên dù rất nỗ lực nhưng họ vẫn không thể thoát được vị trí “đội sổ”. Cộng thêm việc 2 tiền đạo ngoại binh là Samson - Simic chưa thi đấu đáp ứng sự kỳ vọng đã ảnh hưởng nhiều đến thành tích của ĐT. Do còn đá ít hơn các đối thủ phía trên 1 trận, nên trên lý thuyết, ĐT vẫn còn hy vọng vươn lên thoát khỏi vị trí đội sổ khi đá đủ số trận. Nhưng cũng thật khó cho “tướng” Lộc khi trong trận đá bù, các học trò của ông phải làm khách trước FLC Thanh Hóa - một ứng cử viên cho chức vô địch năm nay.


Samson chưa có được phong độ tốt từ đầu mùa giải

ĐT đã sớm đánh giá được thực lực và cơ hội trụ hạng ở V-Legue năm nay. Do vậy, ngày từ khi mùa giải chưa bắt đầu, HLV Phạm Công Lộc đã nhận định: “Với ĐT, mỗi trận đấu đều là một trận chung kết. Muốn hoàn thành mục tiêu trụ hạng, chúng tôi phải cố gắng giải quyết từng trận một và tập trung cho các trận đấu trên sân nhà...”. Nếu nói như ông Lộc, phía trước của ĐT còn rất nhiều trận chung kết nữa. Do đó, các cầu thủ hãy quên đi những thất bại vừa qua để đứng lên chiến đấu vì mục tiêu trụ hạng và vì người hâm mộ. Khán giả quê hương chưa bao giờ “bỏ rơi” đội bóng. Dù ở bất cứ thời điểm nào, ĐT thi đấu ra sao, các cổ động viên vẫn sẵn sàng đến sân cổ vũ cho đội nhà. Các cầu thủ, dĩ nhiên họ cũng không có lỗi, nhưng để xứng đáng với niềm tin của khán giả nhà, họ cần chiến đấu hơn 100% năng lượng để bù đắp hạn chế về năng lực.

Dù phía trước là đội bóng hùng mạnh vừa tìm lại cảm giác chiến thắng Hà Nột T&T nhưng hãy tin rằng, “chảo lửa” Cao Lãnh và  sự cuồng nhiệt của khán giả Đất Sen hồng sẽ tiếp bước cho ĐT làm nên điều bất ngờ.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn