Đội tuyển đá cầu Việt Nam bảo vệ ngôi "vương"

Cập nhật ngày: 11/09/2013 04:30:33

Giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ VII - năm 2013 đã khép lại với niềm vui trọn vẹn dành cho chủ nhà khi bảo vệ thành công vị trí nhất toàn đoàn. Nhưng để hoàn thành mục tiêu đó, các chân cầu Việt Nam phải trải qua những ngày thi đấu đầy cạnh tranh, giàu kịch tính và không kém phần quyết liệt.


Đội tuyển đá cầu Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh
cùng chiếc Cúp vô địch toàn đoàn

Trước khi giải đấu khởi tranh, giới chuyên môn nhận định rằng cuộc chiến cho vị trí nhất toàn đoàn chỉ là cuộc đua "song mã" giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đúng như dự đoán, trận chung kết của 7 nội dung đều chứng kiến cuộc chạm trán của 2 đối thủ nhiều duyên nợ. Do Việt Nam đã 6 lần liên tiếp vô địch toàn đoàn vào các năm 2000, 2007 (tại Hungary), 2001, 2005, 2010 (Trung Quốc) và năm 2002 (Đức), nên áp lực lớn đặt lên đôi vai Ban huấn luyện và các tuyển thủ Việt Nam vì đây là giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại quê nhà.

Bên cạnh, khi hàng loạt trụ cột như: Nguyễn Tuyết Cương (Đồng Tháp), Lê Thanh Triều (thành phố Hồ Chí Minh) và Hoàng Thị Hải (Bắc Giang) tuyên bố giải nghệ đã gây tổn thất lớn cho đội tuyển đá cầu Việt Nam. Trong khi đó, các VĐV lần đầu lên tuyển như: Lê Thanh Điền, Nguyễn Thị Bích Trăm (Đồng Tháp), Nguyễn Thế Thắng, Vũ Tiến Hưng (Hà Nội) và Nguyễn Châu Vượng, Nguyễn Thị Đào (Bắc Giang) lại chưa có nhiều kinh nghiệm tại các giải thế giới. Tuy nhiên, bước vào giải các thành viên đội tuyển đá cầu Việt Nam đều thể hiện ý chí, quyết tâm cao và sẵn sàng đối đầu với các đối thủ đến từ Trung Quốc.

Ngày thi đấu đầu tiên, giải diễn ra 2 nội dung: đôi nam và đôi nữ. Đội tuyển đá cầu Trung Quốc và Việt Nam bất phân thắng bại khi mỗi bên giành 1 HCV và 1 HCB. Nếu như trong trận chung kết nội dung đôi nam bộ đôi Lê Thanh Tuấn - Nguyễn Anh Tuấn của Việt Nam dễ dàng đánh bại Gao Haoquang - Li Ran chung cuộc 2 - 0 với tỷ số các set: 21/13 và 21/16, thì trận chung kết đôi nữ, cặp đôi Bé Sáu - Thủy Tiên đã thất thủ trước Meng Dongxiao - Lyang Mingghui với tỷ số 1-2 dù dành chiến thắng trong set 1 (tỷ số các set 21/18, 20/22 và 17/21).

Bước sang ngày thi đấu thứ 2, giải tiếp tục chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Việt Nam và Trung Quốc với 3 trận chung kết các nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nam nữ. Kịch tính của giải được đẩy lên cao khi trong trận chung kết nội dung đơn nữ Trung Quốc dù được đánh giá mạnh hơn lại bất ngờ thất bại. Người mang về tấm HCV thứ 2 cho Việt Nam là VĐV Nguyễn Thị Thanh sau khi ngược dòng đánh bại Chen Yipei với tỷ số 2-1. Trong khi đó, Việt Nam lại đánh mất cơ hội bỏ xa Trung Quốc khi để thất thủ ở nội dung thế mạnh đôi nam nữ.

Ở nội dung này, đôi Nguyễn Châu Vượng - Trinh Thị Nga đối đầu Meng - Li của Trung Quốc. Sau khi giành chiến thắng dễ dàng set 1 với ỷ số 21/16, đôi VĐV Việt Nam bất ngờ thua ngược đối thủ ở 2 set còn lại với cùng tỷ số 22/24 qua đó để rơi tấm HCV vào tay đối thủ. Bước vào trận đấu cuối của ngày thi đấu thứ 2, Lê Công Tài "đụng độ" Mai Yutian của Trung Quốc trong trận chung kết nội dung đơn nam. Và rồi dù rất cố gắng nhưng VĐV người Nghệ An cũng không thể đánh bại đối thủ và nhận thất bại 20/22 và 17/21.

Lúc này, Trung Quốc từ thế bị dẫn đã "lật ngược thế cờ" vươn lên dẫn đầu toàn đoàn với 3 HCV - 2 HCB. Khó khăn cho Việt Nam khi xếp thứ hai và chỉ ít hơn 1 HCV, nhưng các chân cầu của đội chủ nhà cần phải đoạt HCV của cả 2 nội dung còn lại mới bảo vệ thành công ngôi vô địch.

HLV Nguyễn Hữu Yên cho biết: "Khi giải đấu lần đầu tổ chức tại sân nhà, áp lực đối với VĐV là rất lớn. Khi chúng ta bị Trung Quốc vượt mặt thì áp lực lại càng lớn hơn. Khi đó, Ban huấn luyện và VĐV bảo nhau cùng cố gắng để thi đấu quyết tâm ở hai nội dung còn lại. Bên cạnh, Ban huấn luyện còn nghiên cứu kỹ lưỡng lối chơi của đối phương để có đấu pháp hợp lý và biện pháp khắc chế. Đồng thời phát huy tối đa thế mạnh của mình".

Ngày thi đấu cuối cùng rất được người hâm mộ chú ý và đặc biệt quan trọng với cả Trung Quốc lẫn Việt Nam khi nó quyết định cho vị trí cao nhất - giải toàn đoàn. Và một lần nữa, 2 quốc gia có truyền thống về đá cầu lại gặp nhau trong cả hai trận chung kết. Chính nhờ sự quyết tâm của VĐV và sự nỗ lực của các HLV, Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Trung Quốc ở 2 nội dung còn lại là đội ba nam và đội ba nữ với cùng tỷ số 2-0 để đòi lại ngôi nhất toàn đoàn.

VĐV Nguyễn Thị Bích Trăm - HCV nội dung đội ba nữ và góp công lớn giúp đội tuyển đá cầu Việt Nam bảo vệ ngôi vô địch toàn đoàn. Khi đội nhà giành chiến thắng ở nội dung cuối cùng của giải và giành vị trí nhất toàn đoàn, Trăm đã bật khóc vì vui sướng. Bích Trăm xúc động nói: "Vì tinh thần vì màu cờ sắc áo, em và các anh, chị cùng các HLV động viên nhau phải cố gắng thi đấu hết sức mình dù kết quả có như thế nào. Ngoài sự nỗ lực của từng cá nhân trong đội, sự cuồng nhiệt của khán giả nhà chính là động lực lớn nhất tiếp thêm sức mạnh giúp em và toàn đội thi đấu thành công. Lần đầu tiên dự giải tầm cỡ thế giới và thi đấu thành công em thật sự vui mừng không thể diễn tả thành lời".

Như vậy, Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi "vương" tại Giải đá cầu thế giới và điều quan trọng chính là việc một lần nữa chúng ta vượt qua Trung Quốc. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Việt Nam và Trung Quốc là rất nhỏ. Vì thế, tại Giải đá cầu thế giới lần thứ VIII -năm 2015 tại Rome (thủ đô nước Ý), đội tuyển đá cầu Việt Nam cần có sự đầu tư kỹ lưỡng nếu không muốn bị Trung Quốc vượt mặt.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn