Chiến sĩ dân quân học tập và làm theo gương Bác

Cập nhật ngày: 02/01/2013 05:23:36

Được sự giới thiệu của Trung tá Trần Khánh Dương - Chính trị viên, Phó Ban chỉ huy quân sự thành phố Cao Lãnh (TPCL), chúng tôi đến doanh trại Ban chỉ huy quân sự TPCL ở ấp Đông Bình, xã Hòa An tìm gặp anh Nguyễn Văn Khỏe - chiến sỹ dân quân duy nhất được đề nghị khen thưởng trong việc học tập và làm theo gương Bác.

Khuôn mặt rắn rỏi, đôi mắt sáng, nụ cười thật tươi, anh Nguyễn Văn Khỏe tiếp chuyện với chúng tôi khá cởi mở. Anh tâm sự, sinh ra trong một gia đình nghèo, không đất sản xuất, cuộc sống rất khó khăn, ba mẹ phải làm mướn nuôi 5 anh em của Khỏe. Giờ đây khi các anh chị đã trưởng thành, lập thân lập nghiệp ở nơi xa, chỉ còn mình anh là út ở nhà, anh luôn quan tâm đỡ đần phần nào vất vả của cha mẹ.

Tham gia vào lực lượng dân quân thường trực đầu năm 2012, với tinh thần lao động cần cù, siêng năng trong học tập huấn luyện, không ngại khó trong công việc, luôn đoàn kết giúp đỡ mọi người nên Nguyễn Văn Khỏe được cấp trên tin tưởng, bạn bè mến phục về thành tích học tập và đức tính hiền lành, chịu khó.

Điều đáng quý và trân trọng ở anh Nguyễn Văn Khỏe đó là việc nhận thức học tập và làm theo gương Bác về đức tính tiết kiệm. Anh đã thực hành nghiêm túc trong chi tiêu sinh hoạt và sử dụng tài sản công. Với số tiền lương khá khiêm tốn nhưng anh đã tiết kiệm trong chỉ tiêu, mỗi tháng gởi về gia đình 1 triệu đồng, phần còn lại anh dành dụm với ước mong khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đi học nghề.

Anh Nguyễn Văn Khỏe chia sẻ: “Khi gặp khó khăn thì được anh em đồng đội, cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Do vậy em luôn quyết tâm chấp hành nghiêm những quy định của đơn vị, hòa đồng, đoàn kết với anh em, giúp đỡ nhau trong công việc và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ước mơ của em là sau này sẽ học tiếp ngành kế toán”.

Tinh thần vượt khó, lối sống giản dị khiêm tốn, tích cực lao động học tập, đoàn kết giúp đỡ đồng chí đồng đội, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công... anh Nguyễn Văn Khỏe đã được Ban chỉ huy Quân sự TPCL xem xét đưa đi học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng vào tháng 10/2012 vừa qua. Với anh đây là niềm vui, niềm tự hào và là món quà ý nghĩa nhất mà anh đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua.

Tinh thần phấn đấu học tập, phẩm chất đạo đức tốt đẹp của anh Nguyễn Văn Khỏe là động lực, niềm tin để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang yên tâm, phấn khởi, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

Thu Hằng

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn