Khi bạn đọc quan tâm đến tờ Báo Đảng tỉnh nhà

Cập nhật ngày: 20/06/2012 07:53:00

Em Đặng Thị Hóa, ngụ ấp Công Tạo, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng (đang theo học tại thành phố Cao Lãnh) cho biết, trước đây em ít khi đọc báo, đặc biệt là chưa từng đọc tờ báo tỉnh nhà. Mới đây, khi nghe được thông tin Báo Đồng Tháp số ra ngày thứ 2, ngày 11-6 có bài viết về trường hợp khiếu nại của ba em (là ông Đặng Văn Em), vậy là em vội chạy ra Bưu điện tỉnh mua đọc, nhưng Bưu điện đã bán hết. Buổi tối về nhà em lên mạng vào trang Báo Đồng Tháp điện tử tìm thì bài viết đã được đăng lên.


Một bạn đọc lớn tuổi ngụ xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò
chăm chú đọc Báo Đồng Tháp

Trong tâm trạng vui mừng, em điện thoại về nhà đọc cả bài báo cho ba nghe. Những ngày sau đó, mặc dù em biết báo không đăng thông tin liên quan đến gia đình em, nhưng mỗi tối khi đi học về em đều mở trang Báo Đồng Tháp điện tử ra xem. Em Đặng Thị Hóa nói: “Em thấy báo đăng nhiều nội dung hay, có liên quan đến tỉnh, trong đó có địa phương em nên em rất thích”.

Tại không ít vùng nông thôn, muốn tìm được tờ báo mới để đọc đối với người dân không phải là chuyện dễ. Tuy nhiên, để có báo đọc, đặc biệt là tờ báo tỉnh nhà, nhiều người đã tự tìm cách cho riêng mình. Cô Nguyễn Thị Chi - ngụ ấp 3, xã An Phong, huyện Thanh Bình cho biết, để có tờ Báo Đồng Tháp đọc, cô thường nhờ các giáo viên gần nhà mượn báo của nhà trường về đọc, đến chiều cô gửi trả lại.

Cô Chi chia sẻ: “Tôi sống bằng nghề nông, làm ruộng ít nên có thời gian rảnh. Ngoài việc hàng ngày đón xem thời sự của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, hàng tuần 3 số Báo Đồng Tháp ra tôi đều dành thời gian để đọc. Tôi cũng muốn mua Báo Đồng Tháp để đọc nhưng ở đây không có bán. Mỗi khi các thầy cô đem tờ Báo Đồng Tháp về là bốn, năm chị em phụ nữ trong xóm tôi chuyền tay nhau đọc, tôi thích đọc những tin tức có liên quan đến huyện mình”.

Đối với bạn đọc ở khu vực thành thị, bên cạnh những tờ báo Bóng đá, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Công an,... có không ít bạn đọc đặt và tìm mua Báo Đồng Tháp. Chị Phạm Thị Thùy Linh, giao dịch viên Bưu điện Đồng Tháp cho biết, thời gian gần đây, khách hàng tìm mua Báo Đồng Tháp nhiều hơn trước, có khi khách hàng tìm đến mua không có, dặn nếu sau ra mua không kịp nhờ chừa giùm một tờ Báo Đồng Tháp”.

Tại các quán giải khát phục vụ sách báo miễn phí cho khách hàng trên địa bàn tỉnh (như ở huyện vùng biên Tân Hồng, một số quán giải khát trên địa bàn thành phố Cao Lãnh), không khỏi bất ngờ khi chủ quán tìm mua hoặc mượn tờ Báo Đồng Tháp về phục vụ cho khách. Theo thạc sĩ Nguyễn Văn Nghiêm (công tác tại Trường Đại học Đồng Tháp) - chủ quán cà phê sách, báo Vô Thường, từ khi quán khai trương anh đã tìm mua Báo Đồng Tháp và Báo Văn nghệ Đồng Tháp để trên quầy sách báo phục vụ khách hàng. Thời gian gần đây, sinh viên rất thích đọc báo và quan tâm đến tin tức thời sự trong tỉnh.

Quan tâm đến tờ báo Đảng tỉnh nhà, nhiều bạn đọc còn thẳng thắn góp ý những mặt được và chưa được của tờ Báo Đồng Tháp. Đi công tác tại nhiều địa phương trong tỉnh, phóng viên nhận được những góp ý rất chân thành của bạn đọc như: cần thận trọng hơn khi đăng bài của các cộng tác viên, cần có nhiều bài viết về đời sống người dân, đời sống cán bộ, công chức, viết bài nhiều kỳ, thông tin chính xác,... Đó chính là sự quan tâm rất đáng được ghi nhận của bạn đọc gần xa dành cho tờ báo Đảng của tỉnh.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn