Mùa xuân ở nhà giàn DK1

Cập nhật ngày: 20/01/2014 05:53:27

Trong chuyến hành trình chúc Tết sớm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) các nhà giàn DK1 do Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải Quân tổ chức, chúng tôi may mắn khi được đoàn công tác quyết định sẽ đưa tất cả các nhà báo trên tàu HQ 953 lên nhà giàn DK1/10 ở bãi cạn Cà Mau để tổ chức giao lưu, gói bánh chưng đón Tết sớm với CBCS nhà giàn.


Trang trí nhà giàn đón Tết sớm

Để lên nhà giàn DK1, đoàn công tác trên tàu phải chia thành nhiều nhóm, xuống xuồng nhỏ chạy vào nhà giàn, từng thành viên trong đoàn được kéo lên nhà giàn an toàn. Nói sao hết niềm vui mừng của các CBCS nhà giàn khi có đoàn công tác cùng đón Tết nhà giàn. Tuy mới gặp nhau lần đầu, nhưng những nhà báo và CBCS nhà giàn như đã thân quen, gắn bó như người trong cùng gia đình sum họp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, gương mặt ai ai cũng ngời lên niềm vui, hạnh phúc.

Để chuẩn bị đón đêm giao thừa, buổi chiều cả nhà đã tổ chức gói bánh chưng bằng lá dong mang từ đất liền ra. Sau khi gói bánh, chúng tôi cùng ăn bữa cơm chiều trong cảm xúc người một nhà cùng ăn bữa cơm sum họp gia đình cuối năm trước khi đón giao thừa. Thiếu tá Nguyễn Văn Đoàn - Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/10, người có thâm niên mười mấy năm ở nhà giàn cho biết: Hàng năm, khi đoàn công tác của Bộ tư lệnh vùng đến thăm, tặng quà chúc Tết là dịp anh em CBCS nhà giàn đón Tết sớm để khi Tết đến, CBCS nhà giàn cầm chắc tay súng, bảo vệ sự bình yên cho đồng bào vui xuân đón Tết. Năm nay rất ấn tượng trước lực lượng đông đảo phóng viên các báo, đài từ mọi miền đất nước đến chúc Tết CBCS nhà giàn. Đây cũng là lần đầu tiên nhà giàn được đón nhiều anh chị em cùng ăn Tết sớm như thế này. Còn đối với chiến sĩ Nguyễn Văn Thoại - lần đầu tiên ra nhà giàn làm nhiệm vụ để được trải nghiệm và rèn luyện bản lĩnh cho mình trưởng thành vững vàng hơn trong cuộc sống - cho biết được ăn Tết nhà giàn là niềm hạnh phúc không phải ai cũng có được trong đời.

Các nhà báo nữ đã có một đêm trắng đáng nhớ khi cùng thức nấu bánh chưng và cùng lính nhà giàn, tàu HQ 953 đàn hát trong cảm xúc như đêm giao thừa. Bánh được nấu bằng bếp dầu từ chiều đến hơn 2 giờ khuya mới vớt ra, mọi người nôn nao chờ sáng để thưởng thức món bánh chưng. Sáng hôm sau, cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên đầu năm. Đã có không ít lần được ăn bánh chưng nhưng chưa bao giờ chúng tôi ăn bánh chưng mà cảm thấy ngon và hạnh phúc như ăn bánh chưng Tết sớm ở nhà giàn Xuân Giáp Ngọ này.

Thời điểm chia tay đã đến khi chúng tôi phải rời nhà giàn để tiếp tục hành trình về Côn Đảo chúc Tết Trạm radar 590. Phút chia tay lưu luyến, khi xuồng dần xa, tiếng chia tay lẫn trong sóng gió biển chỉ còn những cái vẫy tay chào lưu luyến. Chắc rằng những cảm xúc cùng đón Tết sớm với CBCS nhà giàn DK1 mãi mãi là dấu ấn kỷ niệm không thể quên của những ai may mắn được trải qua.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn