Những cái nhứt

Cập nhật ngày: 25/12/2019 14:41:48

Ngày 25/12/2019 năm nay, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười phấn khởi tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng xã 25/12/1959.

Trong 60 năm đó, Thanh Mỹ trải qua bao trận thăng trầm không thể tưởng tượng, hình dung nổi, nên so sánh với các địa phương chung hoàn cảnh chiến tranh và hòa bình xây dựng có thể ít nhiều hơn nhau, nhưng chỉ nhìn riêng Thanh Mỹ thôi, Tư tôi thấy có những cái nhứt.

- Đó là xã giải phóng hoàn toàn đầu tiên của tỉnh trong cuộc nổi dậy - tấn công mở đầu cho phong trào Đồng Khởi toàn Khu Trung Nam bộ. Thanh Mỹ lại là xã giải phóng hoàn toàn từ cuối tháng 3/1975, trước hơn 1 tháng so với các xã khác giải phóng ngày 30/4/1975.

- Đây là xã bị Mỹ ngụy dùng bom đạn đánh phá ác liệt, dã man, tàn bạo, là xã bị Mỹ dùng máy bay B.52 ném bom rải thảm đầu tiên ở tỉnh vào ngày 18/5/1968, liền đó cho bọn biệt kích gây cuộc thảm sát hơn 20 người, trong đó có 6 học sinh và cô giáo Trần Thị Bích Dung.

- Là xã trù phú, nhà chữ đinh to rộng, dừa chuối sum suê, người đông đúc, đời sống ấm no... Nhưng qua đánh phá man rợ của Mỹ ngụy cả xã không còn một ngôi nhà, dù chỉ là một chòi lá ẩn trong lùm cây. Toàn bộ vườn tược bị bom pháo, chất độc hóa học hủy diệt hoàn toàn. Không sao tổng kết qua cuộc chiến tranh, Thanh Mỹ có mấy lượt, mấy nhà bị cháy, bao nhiêu người chết, bị thương, bao nhiêu giạ lúa, trâu, bò, heo bị giết..., trong đó ấp Lợi An mười nhà thì có đến bảy, tám nhà không còn đàn ông vì bị giặt giết.

- Là xã lòng dân gắn bó với cách mạng, đùm bọc, bảo vệ các cơ quan lãnh đạo của tỉnh, của khu, của huyện, các đơn vị võ trang về trú đóng. Cả những năm khó khăn nhứt từ năm 1970 về sau, địch đóng hơn 10 đồn trong xã, các cơ quan cấp tỉnh, huyện Mỹ An, địa phương quân và du kích xã, ấp vẫn tồn tại, ở xen giữa hai đồn địch, được dân cung cấp gạo và nhu yếu phẩm, cả “hàng quốc cấm”, mưu kế qua mắt địch, dù biết rằng địch bắt được sẽ bị tra tấn, tù đày. Thanh Mỹ xứng đáng là căn cứ của lòng dân.

- Thanh Mỹ là xã có Tổ sản xuất võ khí thô sơ tồn tại và hoạt động tại Cống Kho Suốt cho đến ngày giải phóng. Cứ theo dõi mỗi lần máy bay ném bơm, pháo bắn nơi nào không nghe tiếng nổ thì anh em tìm tới đào lấy bom, pháo, hỏa tiễn lép đem về cưa bom lấy thuốc, làm lựu đạn gài, nổi danh lựu đạn cá mòi (võ bằng hộp cá mòi địch đi càn ăn bỏ lại), cải tạo đạn pháo, hỏa tiễn, cối... thành trái gài. Chẳng những lựu đạn đủ cung cấp cho du kích xã mà còn cung cấp cho bộ đội huyện, tỉnh. Riêng anh hùng Nguyễn Văn Tre sử dụng trái gài nầy diệt hơn 100 tên địch.

- Là xã duy nhứt trong tỉnh có 2 đơn vị và 9 cá nhân anh hùng: ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, Nguyễn Văn Tre, Nguyễn Văn Vóc, Cao Văn Đạt. Đúng ra đồng chí Chín Hô và tổ sản xuất võ khí xã còn rất xứng đáng tuyên dương danh hiệu Anh hùng.

- Sau giải phóng, so với nhiều xã còn nguyên vẹn, Thanh Mỹ phải đứng dậy, đi lên từ đổ nát, điêu tàn. Với truyền thống quật cường, Đảng bộ và nhân dân Thanh Mỹ cật lực lấp hố bom pháo, dựng lại nhà tạm, dọn cỏ trồng lại cây, phục hóa đồng hoang trồng lại lúa để có cái ăn, cất tạm trường học bằng cây lá, rước giáo viên từ nơi khác đến dạy học cho con em mình, cất lại trạm xá y tế, lập lại chợ...

Bằng sự tự lực vượt bậc, được sự giúp đỡ đầy nghĩa tình của các ngành huyện, tỉnh, Trung ương... Thanh Mỹ vượt qua thiên lao vạn khổ tiến lên. Đến nay, dấu vết chiến tranh bị xóa, cầu, đường, điện, nước sạch, trường học kiên cố khang trang, trạm y tế xã có bác sĩ, chợ trung tâm bán buôn tấp nập, ngành nghề phát triển, lúa tăng vụ, vườn cây trái mở rộng, nhà cửa kiên cố, đẹp đẽ, tiện nghi sinh hoạt trong gia đình phong phú, nhiều trẻ học lên đại học, người nông dân dần trí thức hóa, thành công nhân nông nghiệp, nhiều tỷ phú làm giàu trên mảnh đất của mình. Xã Thanh Mỹ được công nhận danh hiệu xã nông thôn mới sớm hơn dự kiến 1 năm, đang phấn đấu đạt xã Nông thôn mới nâng cao và tiến lên xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

Với tình thương và cảm phục, Tư tôi xin được chung vui với bà con Thanh Mỹ nhân ngày kỷ niệm và tin tưởng Thanh Mỹ đã Anh hùng thời kháng chiến, càng Anh hùng trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Tư Rèn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn