Những đảng viên gương mẫu cho máu cứu người

Cập nhật ngày: 26/06/2017 16:11:11

ĐTO - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, ở Đồng Tháp, nhiều đảng viên (ĐV) phát huy tốt vai trò tiên phong trong các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa... Đặc biệt, có không ít ĐV gương mẫu tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN), góp phần giành lại sự sống cho nhiều bệnh nhân.

Đồng chí Đặng Thùy Dương: “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”


Đồng chí Đặng Thùy Dương

Đó là suy nghĩ của ĐV Đặng Thùy Dương (SN 1990) công tác tại Trạm y tế phường 2, TP.Cao Lãnh. Suốt nhiều năm qua, đồng chí Dương tích cực tham gia HMTN. Lúc còn học ở Trường Trung cấp Y tế Đồng Tháp (nay là Trường Cao đẳng Y tế), đồng chí được thầy cô tuyên truyền, vận động nên bắt đầu tham gia hiến máu nhân đạo. Sau lần cho máu đầu tiên, thấy sức khỏe bình thường nên đồng chí tiếp tục chia sẻ những giọt máu nghĩa tình của mình vào những lần sau. Tính đến nay, đồng chí Thùy Dương có 16 lần HMTN.

Đồng chí Thùy Dương nhớ lại: “Năm 2010, khi đi thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, có lần, chỉ sau khoảng 1 tháng kể từ ngày tôi cho máu theo định kỳ thì lại có một bé gái bị bệnh và cần truyền máu gấp. Người thân cháu lại không cho máu được vì lý do sức khỏe. Đang lúc khó khăn, tôi tình nguyện hiến máu để cứu cháu bé (trong khi khuyến cáo tốt nhất là 3 - 4 tháng mới cho máu một lần). Sau đó, bé khỏi bệnh, khỏe mạnh, tôi rất vui”.

Chồng của đồng chí Dương - anh Trần Hoàng Ngọ (là ĐV) công tác ở Công an tỉnh cũng tham gia HMTN 4 lần. Đồng chí Thùy Dương và chồng đều là thành viên của “Ngân hàng máu sống” TP.Cao Lãnh. “Hiến máu cứu người là việc làm ý nghĩa, phù hợp với bản thân; thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm đối với cộng đồng. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục cho máu cứu người” - đồng chí Thùy Dương chia sẻ.

Đồng chí Diệp Nguơn Ngôn: Hiến hơn 7.300ml máu


Đồng chí Diệp Nguơn Ngôn

Từ năm 2011 đến nay, đồng chí Diệp Nguơn Ngôn (SN 1965) - Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung hiến máu nhân đạo 21 lần với tổng lượng máu đã cho hơn 7.300ml (350ml/lần). Nghĩa cử cao đẹp ấy vừa thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu của người ĐV, vừa thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong xã hội.

Đồng chí Ngôn cho hay: “Qua nhiều lần hiến máu, tôi vẫn khỏe mạnh. Việc cho máu theo đúng hướng dẫn của thầy thuốc sẽ không có hại cho sức khỏe. Người có điều kiện nên mạnh dạn tham gia hiến máu cứu người”. Đồng chí Ngôn còn vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng đi hiến máu nhân đạo, được hàng chục đơn vị máu.

Nói về “cơ duyên” đến với HMTN, đồng chí Ngôn cho biết: “Năm 1986, mẹ vợ tôi bị bệnh, phải phẫu thuật và cần truyền máu. Năm 1992, chị tôi cũng cần truyền máu vì sinh con bằng phương pháp mổ. Cả 2 lần, tôi đều là người cho máu. Qua đó, tôi mới thấy hết tầm quan trọng của những giọt máu trong việc giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch. Vì vậy, thời gian qua, tôi tham gia cho máu nhân đạo với mong muốn góp phần giành lại sự sống cho người không may bị bệnh hay tai nạn, nhất là người gặp khó khăn về kinh tế”.

 Gần đây, gia đình đồng chí Diệp Nguơn Ngôn được UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác vận động và HMTN. Đây là niềm vinh dự và động lực để đồng chí Ngôn tiếp tục với việc cho máu giúp người.

Đồng chí Lê Thị Minh Tâm: 26 lần HMTN


Đồng chí Lê Thị Minh Tâm

Với vóc người nhỏ nhắn nhưng ít ai ngờ ĐV Lê Thị Minh Tâm (SN 1983) - Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Lai Vung đã có tới 26 lần HMTN. Nhiều người nói vui rằng cô Minh Tâm là người bị “nghiện” hiến máu. Bởi lẽ trong nhiều năm nay, cứ 3 tháng cô lại tham gia cho máu một lần. Đồng chí Minh Tâm bộc bạch: “Trong khả năng của mình, tôi muốn giúp đỡ người gặp khó khăn trong xã hội. Tôi chọn cách chia sẻ những giọt máu của mình với hy vọng góp phần hồi sinh cho nhiều cuộc đời. Việc tôi làm có thể giúp đỡ người khác nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân”.

Đối với đồng chí Minh Tâm, cho máu cứu người là việc làm khiến đồng chí cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Sau mỗi lần hiến máu, cô thấy trong lòng thanh thản, nhẹ nhõm vì mình đã làm được một việc hữu ích, góp phần nhỏ giúp người bệnh vượt qua nguy nan.

Đồng chí Tô Thị Kim Thùy - Phó Bí thư Chi bộ Trường Mầm non thị trấn Lai Vung cho biết: “Với vai trò là ĐV, đồng chí Minh Tâm gương mẫu thực hiện các phong trào, các cuộc vận động. Đồng chí rất nhiệt tình trong công việc; vui vẻ, hòa nhã với đồng nghiệp. Đặc biệt, cô Minh Tâm là tấm gương sáng về phong trào hiến máu nhân đạo của đơn vị”.

HMTN là một hành động cao cả, một nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam. Nhiều người tích cực tham gia hiến máu cứu người, trong số đó có không ít ĐV. Nghĩa cử ấy thật đáng biểu dương, trân quý và tiếp tục phát huy.

HÒA HIỆP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn