Đọc gì trên báo in số 3370 ra ngày 1/12/2017

Cập nhật ngày: 01/12/2017 07:41:24

Câu chuyện hình ảnh địa phương

Vậy là, Đồng Tháp mình đã triển khai Đề án “Tạo dựng hình ảnh địa phương” được hơn 2 năm và chúng ta đã đạt được những kết quả ban đầu rất đáng khích lệ. Song, với một câu chuyện mà người ta đã làm từ lâu và mất một thời gian dài, trong khi mình mới bắt đầu làm nên không khỏi lúng túng. Đến nay không ít người dường như vẫn chưa thẩm thấu được chiều sâu, thậm chí thấy có gì đó mông lung, hình thức.  (Xem trang 1)

Hùn vốn xoay vòng không tính lãi có hiệu quả

Hội Cựu chiến binh xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò có 110 hội viên. Phần lớn hội viên sống bằng nghề làm nông nghiệp theo phương thức sản xuất 2-3 vụ lúa/năm. Qua tìm hiểu thực tế, Hội đã mạnh dạn đề xuất với cấp ủy và chính quyền xã xây dựng mô hình “Tổ hùn vốn xoay vòng không tính lãi” giúp nhau để xây dựng nhà kiên cố, mua sắm trang trí nội thất hoặc làm kinh tế khác trong hội viên. (Xem trang 3)

Một giáo viên lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Thông qua hình thức chơi và làm chủ hụi, Nguyễn Thị Xuân Trinh là giáo viên của Trường THPT Lấp Vò 1 đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người, trong đó có nhiều đồng nghiệp. (Xem trang 7)

Tấm lòng của những nông dân xây cầu từ thiện

Xuất thân từ những người nông dân chân chất, tay lấm chân bùn nhưng tất cả lại có chung một chí hướng, chung một tấm lòng thiện nguyện. Hơn 3 năm kể từ khi thành lập đến nay, các thành viên của Đội xây cầu từ thiện TP.Sa Đéc đã chung tay góp sức... (Xem trang 9)

Hàng ngàn con cò ốc về Vườn Quốc gia Tràm Chim

Những ngày gần đây, khi mực nước tại Vườn Quốc gia Tràm Chim bắt đầu rút cũng là lúc nhiều đàn cò ốc bay về để tìm thức ăn và sinh sống. (Xem trang 12)

...Và nhiều tin, bài khác!

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn



Tin cùng chuyên mục