Đọc gì trên báo in số 3393 ra ngày 24/1/2018

Cập nhật ngày: 24/01/2018 06:07:30

Văn hóa đổ thừa

Trong quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, điều dễ nhận thấy là, để bảo vệ mình, các bị cáo đã nêu ra những nguyên nhân khách quan dẫn đến sai phạm, như do chủ trương, do cấp trên chỉ đạo, do cấp dưới làm sai,... Nôm na, là đổ thừa. (Xem trang 1)

Ra mắt Hội quán Tôi yêu màu tím

Hội quán Tôi yêu màu tím ra đời trên tinh thần tự nguyện với 20 thành viên, do ông Trần Văn Tiếp làm chủ nhiệm. Đây là nơi tập hợp nông dân trồng hoa trên địa bàn xã Tân Khánh Đông. (Xem trang 2)      

“Ngôi nhà chung” của nông dân

Phong trào phát triển kinh tế nông nghiệp ngày càng sâu rộng, đóng góp quan trọng trong việc nâng cao đời sống người dân. Từ những mô hình sản xuất mang tính tự cung, tự cấp là chủ yếu, đến nay, phong trào làm vườn có quy mô lớn ngày càng tăng, phát triển theo hướng kinh tế hợp tác bền vững.  (Xem trang 5)

Gà Tiến Vua “cháy hàng” trước Tết

Nhiều ngày gần đây, sản phẩm gà Tiến Vua của anh Trần Văn Hơn (ngụ xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười) luôn trong tình trạng “cháy hàng” mặc dù giá gà thịt rất cao, từ 300 - 400 ngàn đồng/kg. (Xem trang 6)

...Và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn