Lão nông mê làm từ thiện

Cập nhật ngày: 11/11/2019 14:25:49

Nhiều năm qua, bất kể ngày nắng hay mưa, hễ nơi nào có xây cầu thì nơi đó người ta lại thấy ông Nguyễn Văn Kiệt (60 tuổi) ngụ ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc đang cặm cụi làm việc. Nhờ sự tích cực của ông mà ngày càng có nhiều cây cầu và nhiều mái nhà mới được xây, nhiều hoàn cảnh khó khăn tại địa phương được chia sẻ, giúp đỡ.


Ông Kiệt đi phát quà cho bà con nghèo

Xuất thân từ một nông dân, khi sự nghiệp ổn định và lo cho con cái được yên bề gia thất, ông Nguyễn Văn Kiệt bắt đầu gắn bó với các hoạt động từ thiện xã hội, từ việc đi chặt cây thuốc nam cho đến các hoạt động bắc cầu, xây nhà, làm đường... ông đều tham gia. Trong hơn 10 năm hoạt động từ thiện xã hội, ông Kiệt đã vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương đóng góp hàng chục tỷ đồng với hàng ngàn ngày công lao động để xây cầu, cất nhà tình thương và trao tặng quà cho hộ nghèo. Tính đến nay, đã có trên 50 cây cầu bê tông, hơn 100 căn nhà và hàng ngàn phần quà được ông Kiệt vận động trao cho người nghèo. Mặc dù không trực tiếp ủng hộ về tiền nhưng ông Kiệt là người đứng ra vận động và hỗ trợ ngày công lao động để cùng với các thành viên trong đội sửa chữa cầu đường nối những nhịp bờ vui, xây những căn nhà mơ ước cho người dân.

Không chỉ trong phạm vi TP.Sa Đéc, thời gian qua, ông Kiệt còn vận động các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm góp tiền bắc cầu và xây nhà cho hộ nghèo ở các xã: Hòa Thành (huyện Lai Vung), Tân Phú Trung (huyện Châu Thành). Nhờ đó mà giao thông nông thôn được cải thiện, đời sống người dân ngày một phát triển.

Theo ông Lê Văn Giàu - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc: “Anh Kiệt đóng góp cho địa phương rất nhiều, từ việc sửa chữa nhỏ ban đầu, sau này là nhận bắc mới các công trình theo hồ sơ bản vẽ thiết kế đáp ứng yêu cầu đề ra, chất lượng công trình được đảm bảo. Là người dân địa phương, anh luôn sốt sắn trong vai trò của người chỉ huy đội, trực tiếp hướng dẫn anh em thực hiện các công trình giúp xã sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, anh Kiệt cũng là người thường xuyên đóng góp, hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Người dân rất quý anh”.

“Bây giờ gia đình cũng đã êm ấm, vợ con tôi cũng ủng hộ tôi đi làm từ thiện. Tôi thấy còn khỏe thì còn làm, giờ chỉ mong sức khỏe để tiếp tục làm, tiếp tục gắn bó với bà con” - ông Kiệt bộc bạch.

Thanh Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn