Bên con, ...những ngày thi đại học

Cập nhật ngày: 10/07/2013 06:04:10

Năm nào cũng vậy, cứ đến kỳ thi Đại học (ĐH) nhiều bậc cha mẹ lại tháp tùng với con đến trường thi để động viên và tiếp sức cho con vượt qua kỳ thi quan trọng này. Nếu như trong phòng thi, các thí sinh tập trung cao độ để làm bài, thì bên ngoài trường thi, các phụ huynh cũng căng thẳng, bồn chồn...


Nhiều phụ huynh hồi hộp chờ chờ con trong kỳ thi ĐH đợt 1
tại Trường Đại học Đồng Tháp

Có mặt tại cổng Trường ĐH Đồng Tháp trong đợt thi ĐH đợt 1 năm 2013, bà Lê Thị Điệp ở xã An Bình B, thị xã Hồng Ngự không giấu được tâm trạng hồi hộp, lo âu chờ kết quả thi của con là Cao Ngọc Bích thi vào ngành Quản lý đất đai Trường ĐH Đồng Tháp. Bà Điệp nói: “Lo quá, không biết trong phòng thi con tôi có làm bài được không. Tôi còn hồi hộp hơn con gái tôi nữa”.

Gia đình làm ruộng, lại ít người học cao. Vì vậy, khi kinh tế gia đình ổn định với hơn 3ha đất lúa, vợ chồng bà Điệp tự nhủ sẽ quan tâm đầu tư cho hai đứa con gái học hành đến nơi đến chốn. Dù bận rất nhiều công việc nhưng bà Điệp vẫn thu xếp đưa Ngọc Bích xuống thành phố Cao Lãnh tìm chỗ trọ dự thi. Khi con đã có chỗ ở ổn định, bà đón xe buýt về nhà. Tuy nhiên, 2 ngày sau - khi con gái bước vào thi môn đầu tiên của kỳ thi - bà Điệp lại lên xe buýt xuống Trường ĐH Đồng Tháp. Do đến trường hơi trễ, các thí sinh đã vào phòng thi nên bà Điệp không gặp được con gái để động viên. “Tôi tính xuống sớm để gặp con cho con an tâm nhưng đợi mãi 5 giờ xe buýt mới chạy. Xuống tới thì cổng trường đã đóng lại rồi. Mong cho con làm bài thi tốt”, bà Điệp cho hay.

Cũng giống như tâm trạng của nhiều phụ huynh khác bên ngoài cổng rào Trường ĐH Đồng Tháp, đôi mắt bà Điệp luôn đau đáu hướng về phía dãy phòng thi, bà Điệp đứng ngồi không yên, ít phút lại hỏi thăm người này, người kia về thời gian làm bài của các thí sinh.


Bà Dương Thị Dung và cháu nội theo ủng hộ tinh thần cho Minh Châu

Kết thúc giờ thi hôm đó hai mẹ con Bích Ngọc liên tục tâm sự về chuyện làm bài, chuyện thi cử... “Nhà có nhiều việc nên ở đây đến chiều tôi về, ngày mai tôi sẽ xuống để ủng hộ tinh thần cho con thi môn cuối”, bà Điệp khẳng định. Trong kỳ thi ĐH đợt 2, bà Lê Thị Điệp tiếp tục đến Cần Thơ động viên tinh thần để con thi khối B.

Trong đợt thi ĐH đợt 1, hình ảnh cô Dương Thị Dung (53 tuổi) và cháu nội 2 tuổi là Lê Thị Thúy Vy ở tổ 5, ấp Phú Thạnh, xã Phú Hựu, huyện Châu Thành có mặt tại Trường ĐH Đồng Tháp để ủng hộ tinh thần cho thí sinh Lê Minh Châu thi vào ngành Sư phạm Tiểu học làm nhiều người cảm động.

Bận công việc nhà, lại phải giữ cháu nội mới 2 tuổi, tuy nhiên cô Dung không thể bỏ mặc cô con gái út trong kỳ thi ĐH. Để động viên con, cô Dung cố gắng hoàn thành các công việc nhà trước khi diễn ra kỳ thi, đồng thời mang theo cháu nội đi Cao Lãnh ủng hộ con. Đến Cao Lãnh, cô Dung và bé Vy cùng Minh Châu được Trường ĐH Đồng Tháp cho thuê phòng giá rẻ trong Ký túc xá của trường. Được mẹ lo lắng và chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, Minh Châu rất yên tâm làm bài. Kết thúc 3 môn thi khối A, em cho biết có thể đạt 14-15 điểm và giấc mơ đại học đang rộng mở đối với em. Cô Dương Thị Dung cho biết: “Tuy có hơi vất vả nhưng con thi tốt, trong lòng tôi rất vui”.

Còn rất nhiều tấm lòng và tình yêu thương của các bậc phụ huynh giành cho con em của mình trong mùa thi ĐH năm nay. Thật cảm động và đáng quý.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn