Cô bé nghèo đỗ thủ khoa vào Trường Đại học Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 31/07/2013 05:26:54

Mấy ngày qua không khí trong con rạch Nước Chảy, ấp Hưng Thành Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò rộn ràng khi hay tin em Nguyễn Lệ Diễm (SN 1995) học sinh lớp 12A2 Trường THPT Lấp Vò 3 đỗ thủ khoa vào Trường Đại học Đồng Tháp với 25,5 điểm.


Nguyễn Lệ Diễm với công việc đan bội giúp gia đình

Nguyễn Lệ Diễm là chị lớn trong gia đình có hai chị em gái. Nhà thuộc hộ cận nghèo, không ruộng đất, cha mẹ sống bằng nghề làm thuê và đan bội nên Diễm luôn nỗ lực, phấn đấu trong học tập. Bởi lẽ em biết, chỉ có con đường học tập thật tốt mới có thể giúp được gia đình và bản thân thay đổi cuộc sống.

Biết gia đình khó khăn, Lệ Diễm không đua đòi. Không có tiền học thêm như các bạn, Lệ Diễm cố gắng tiếp thu bài giảng của thầy cô ngay trên lớp, sau đó về nhà học bài lại thật kỹ. Hằng ngày, sau giờ học trên lớp, em cố gắng về nhà thật nhanh để làm công việc nhà và phụ giúp mẹ đan bội để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Suốt 7 năm học cấp 2 và cấp 3, Lệ Diễm luôn đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.

Có sức học khá ở các môn xã hội, nhưng do chỉ đủ tiền đóng cho 1 bộ hồ sơ nên trong kỳ thi đại học (ĐH) 2013 vừa rồi, Lệ Diễm chỉ nộp hồ sơ dự thi khối C-ngành Giáo dục Tiểu học của Trường Đại học Đồng Tháp để đỡ tốn kém chi phí cho gia đình.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT khi các bạn chung lớp ôn thi ĐH ở nhiều nơi, Lệ Diễm “lặng lẽ” photo tài liệu môn Văn, Sử, Địa của cô giáo và các bạn học cùng lớp về nhà tự học. Có kiến thức cơ bản khá vững và ôn tập kỹ lưỡng, Lệ Diễm khá tự tin khi bước vào kỳ thi. Kết quả, Nguyễn Lệ Diễm đỗ thủ khoa vào Trường Đại học Đồng Tháp với 25,5 điểm (chưa cộng điểm ưu tiên), với điểm số các môn: Địa 9,5, Sử 9 và Ngữ văn 7. Nguyễn Lệ Diễm tâm sự: “Khi hoàn thành xong 3 môn thi, em nhẫm tính mình có thể đạt điểm 8 ở các môn Sử, Địa, còn môn Văn có thể trên 5, nhưng kết quả công bố đỗ thủ khoa, em rất vui.

Ít ai biết được để có tiền cho Diễm đi thi ĐH, vợ chồng anh Nguyễn Văn Ngữ và chị Nguyễn Thúy Kiều (ba mẹ Diễm) phải đi vay mượn 300 ngàn đồng cho Diễm làm lộ phí. Suốt năm học từ lớp 8 đến lớp 12, do nhà nghèo, Lệ Diễm có 4 bộ áo dài đi học, trong đó gia đình may cho Diễm 2 bộ, còn lại là mặc áo dài cũ của bạn bè tặng. Năm học lớp 12, em chỉ có 1 bộ áo dài mặc đi học hằng ngày. Nhưng khó khăn không làm em chùn bước.

Cô Võ Thị Ngọc Hân - giáo viên trường THPT Lấp Vò 3, chủ nhiệm lớp 12A2 của Diễm cho biết, Lệ Diễm là học sinh có sức học khá, em rất ngoan, hiền và hòa đồng với bạn bè. Em học tốt nhất là các môn xã hội. Khi hay tin Lệ Diễm đỗ thủ khoa vào Trường Đại học Đồng Tháp, giáo viên và học sinh nhà trường rất phấn khởi và tự hào.

Chị Nguyễn Thúy Kiều - mẹ Diễm tâm sự: “Tôi rất vui vì Diễm đỗ cao nhưng không biết lấy tiền đâu lo cho con học. Ba Diễm làm bốc vác cho lò sấy lúa gần nhà, hôm nào làm nhiều thì được hơn trăm ngàn, có hôm không có đồng nào. Tôi thì đan bội hằng ngày, chỉ đủ tiền mua gạo...”. Theo chị Kiều, gia đình hai bên nội, ngoại chưa có người đỗ ĐH, lần này Lệ Diễm không những đỗ ĐH mà còn đỗ thủ khoa, đó là niềm vinh dự cho gia đình, vợ chồng chị sẽ phấn đấu chăm lo cho Diễm ăn học.

Chia sẻ niềm vui của mình, Lệ Diễm cho biết: “Em rất phấn khởi, em sẽ phấn đấu học tập và rèn luyện thật tốt. Khi đi học em sẽ cố gắng tìm việc làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Dù phía trước còn rất nhiều khó khăn nhưng em tin mình sẽ vượt qua”.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn