Cô học trò đi mót lúa và ước mơ thành cô giáo

Cập nhật ngày: 18/08/2014 05:31:25

Đến nhà em Trần Thị Trúc Hà, 10 tuổi (lớp 4/2, Trường Tiểu học An Hòa C, xã An Hòa, Tam Nông) chúng tôi không gặp em. Ngoại Hà cho biết từ sáng sớm em đã ra đồng mót lúa. Gia đình lâm cảnh khó khăn, cô học trò có học lực khá này phải vừa học, vừa làm giúp ba mẹ.


Trúc Hà chở lúa mót được về nhà

Trời nắng gắt, Trúc Hà trên đường trở về nhà bên chiếc xe đạp chất đầy lúa - đây là thành quả mà em đi mót lúa trên cánh đồng cách nhà 2 cây số. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt nhưng khi trò chuyện với chúng tôi, em cho biết: “Em đã đi mót lúa nhiều lần quen rồi nên không biết mệt, lúa mót được để dành xay lấy gạo ăn, nhờ đó mà gia đình đỡ mượn tiền mua gạo”. Ba mẹ Trúc Hà đều không biết chữ, làm thuê kiếm sống bằng các nghề như cắt lúa mướn, cấy lúa vá bao,... 5 năm nay, ba Trúc Hà gặp khó khăn trong việc đi lại do bệnh tai biến nên mọi việc trong gia đình do mẹ em gánh vác. Chị Giang Thị Nở - mẹ Trúc Hà - cho biết, Trúc Hà thấy mẹ đi làm thuê lo cái ăn cho 5 người trong gia đình nên em đã đi mót lúa, ở xóm ai thuê gì làm nấy.

Không tiền ăn sáng nên trước khi đi học, Trúc Hà thường xuyên ăn cơm với đường lót dạ, có khi nhịn đói đến trường. Theo thầy Lương Thanh Tú - giáo viên chủ nhiệm của Trúc Hà, trong học tập, em luôn chăm chỉ, học đều các môn, đạo đức tốt, giúp đỡ cách làm bài cho các bạn học yếu, tham gia tốt đội cờ đỏ của trường.

Tâm sự cùng chúng tôi, Trúc Hà bày tỏ ước mơ của em là sẽ trở thành cô giáo. Để thực hiện được ước mơ, đoạn đường phía trước còn lắm gian truân với cô trò nghèo này. Nhằm động viên, tiếp sức tinh thần vượt khó của Trúc Hà, Báo Đồng Tháp và Công ty CP thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ tặng em suất học bổng 2 triệu đồng vào đầu năm học mới 2014-2015.

Hữu Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn