Cô học trò nghèo với “Ngôi nhà mơ ước”

Cập nhật ngày: 07/01/2015 13:52:37

Cô học trò nghèo Lê Thị Ngọc Điểm - học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Phú Thuận B2 (xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự) luôn mơ ước có một ngôi nhà đầy ấp tình thương gia đình.

Chưa được sinh ra thì ba và mẹ của Ngọc Điểm đã chia tay nhau. Vì cuộc sống nên mẹ em phải đi tìm việc làm để nuôi sống bản thân, Ngọc Điểm lớn trong tình yêu thương của ông, bà ngoại.

Ý thức được hoàn cảnh khó khăn nên em luôn cố gắng trong học tập và tranh thủ thời gian rảnh phụ giúp ngoại công việc nhà. Từ nhỏ, Ngọc Điểm đã khao khát tình yêu thương của một gia đình đúng nghĩa. Hiện ông, bà ngoại đã ngoài 70 tuổi sống nhờ vào việc cho thuê 2 công đất ruộng.

Tại Hội thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng huyện Hồng Ngự lần I năm 2014, Ngọc Điểm tham gia hội thi với mô hình “Ngôi nhà mơ ước” làm bằng tăm tre; ngôi nhà được thiết kế 2 tầng, trang bị cổng, cửa, hàng rào, bàn ghế, giường và ao nuôi cá. Em thực hiện hơn 1 tháng với sự giúp đỡ động viên của gia đình, thầy cô. Mô hình “Ngôi nhà mơ ước” của em Lê Thị Ngọc Điểm xuất sắc đạt giải C. Ngọc Điểm tâm sự: “Con muốn có ngôi nhà đẹp để sống chung với ông, bà ngoại. Ước mơ của con là sau này trở thành cô giáo. Con sẽ cố gắng học tập để sau này trở thành người hữu ích”.

Ngọc Điểm là một học sinh chăm ngoan, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè trong học tập. Thầy Lục Văn Thái - giáo viên Trường Tiểu học Phú Thuận B2 nhận xét: “Ngọc Điểm rất năng nỗ tham gia mọi hoạt động phong trào của lớp, của trường”.

Nghị lực vượt khó của cô học trò nghèo Lê Thị Ngọc Điểm là gương sáng để các em học sinh khác học tập noi theo.

CHÍ TRUNG

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn