Giúp học sinh nghèo tiếp tục đến trường

Cập nhật ngày: 10/10/2012 14:09:55

Từ đầu năm học 2012 - 2013 đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đồng Tháp đã hỗ trợ cho trên 2.700 học sinh nghèo giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường với tổng kinh phí 875 triệu đồng, trong đó trên 300 suất học bổng, 90 xe đạp, 700 cặp phao cứu sinh, 1.660 phần quà dụng cụ học tập.


Trao học bổng cho học sinh nghèo tại thành phố Cao Lãnh

Những ngày gần đây, các đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh như: Ngân hàng HSBC, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Cty TNHH Xuất nhập khẩu liên Thái Bình Dương,... đã hỗ trợ hàng trăm phần quà giúp học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục đến trường.

Với các học sinh nghèo và phụ huynh các em, những suất học bổng, phần quà tập sách, quần áo,... không chỉ là món quà quan trọng về vật chất mà còn có giá trị tinh thần rất lớn, giúp các em có thêm nghị lực để tiếp tục thực hiện ước mơ đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa.

Em Nguyễn Ngọc Anh Thư (Sinh năm 1994), hiện đang học lớp 12, Trường THPT Lai Vung 1 là một trong những học sinh nghèo vừa được nhận học bổng “Em không phải bỏ học” trị giá 3 triệu đồng (do Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Cty TNHH Xuất nhập khẩu liên Thái Bình Dương hỗ trợ) xúc động cho biết: “Cha em mất khi em còn trong bụng mẹ. Lúc em được 2 tuổi thì mẹ lập gia đình mới, từ nhỏ đến lớn em sống nương tựa vào ông, bà ngoại và người cậu. Ông, bà ngoại già yếu, cả gia đình sống dựa vào tiền làm thuê của cậu. Gia đình khó khăn, thiếu thốn, nhiều lần em muốn nghỉ học phụ giúp việc nhà cho người ta nhưng ông ngoại không cho. Nhiều năm qua, nhờ sự giúp đỡ của các thầy cô, nhà hảo tâm em mới được tiếp tục đi học”.

Tại một buổi trao học bổng cho học sinh nghèo ở thành phố Cao Lãnh, tiếp xúc với cô Nguyễn Thị Dự (Sinh năm 1954) ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Tân, Châu Thành, cô cho biết, từ nhiều năm nay, cô mắc bệnh tê nhức cơ thể nên việc đi lại khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo, chồng mới mất, con cô là Lê Thị Kiều Phương, đang học lớp 8 định nghỉ học đi bán vé số, nhưng nhờ các nhà hảo tâm tặng học bổng, hỗ trợ quà nên con cô không phải nghỉ học.

Trong buổi trao học bổng “Em không phải bỏ học” vừa được tổ chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, bà Nguyễn Thị Nhàn - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khẳng định các ngành, các cấp luôn đồng hành cùng phụ huynh học sinh để các em được học hành đến nơi đến chốn. Đây cũng là nguyện vọng, ước mơ của những học sinh nghèo.

Như Anh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn