Học sinh nghèo trở thành nghiên cứu sinh xuất sắc

Cập nhật ngày: 04/01/2013 11:24:44

Học không chỉ để thoát nghèo mà còn là để góp sức mình phụng sự Tổ quốc - đó là hoài bão của Nguyễn Khắc Điệp, một học sinh nghèo ở vùng biên giới Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng. Quyết tâm thực hiện hoài bão cao đẹp đó, đến nay cậu trò nghèo này đã trở thành nghiên cứu sinh tại một Trường Đại học danh tiếng ở Liên Bang Nga. Nguyễn Khắc Điệp đã mang lại niềm tự hào cho gia đình mình.


Nghiên cứu sinh Khắc Điệp

Là con thứ 2 trong 1 gia đình nông dân lam lũ nhưng từ nhỏ Nguyễn Khắc Điệp đã có chí ham học. 1 buổi phụ tiếp gia đình 1 buổi đi học, nhưng thành tích ở trường của Điệp luôn khiến thầy cô giáo ngợi khen. Cậu trò nghèo này đã sớm bộc lộ quyết tâm đeo đuổi con đường học vấn đến cùng, nên khi vào THPT, Điệp đã xin mẹ cho dựng lều ở thị trấn SaRài, cách nhà hơn 10 cây số để không bỏ lỡ việc học. Căn lều tạm bợ, sơ sài chẳng những không làm nản lòng cậu học trò nghèo mà còn trở thành động lực cổ vũ cho tinh thần hiếu học. Điệp đã tốt nghiệp THPT và thi đậu vào đại học.

Thời điểm này cha của em lâm trọng bệnh, gia đình càng khó khăn, thế nhưng với sự động viên hết lòng của mẹ, Khắc Điệp đã giành được 1 suất học bổng du học ở Trường Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc Gia Irkutsk - Liên bang Nga, năm học 2004-2005. Khắc Điệp chia sẻ: “Mình nghĩ đơn giản là mình đi học, nhận học bổng để mẹ sẽ đỡ gánh nặng, hơn nữa là muốn thử thách bản thân mình ở chân trời mới”.

8 năm trôi qua, cậu học trò nghèo năm nào đã hoàn tất xuất sắc văn bằng thạc sĩ và hiện đang tiếp tục làm nghiên cứu sinh chuyên ngành kỹ thuật quốc phòng ở 1 trong những Trường Đại học danh tiếng ở Liên Bang Nga, cũng là 1 trong những Trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu trên thế giới. Điều đáng khen hơn nữa là trong thời gian học ở nước ngoài, Khắc Điệp chẳng những đạt được những thành tích xuất sắc trong học tập mà còn có nhiều đóng góp cho cộng đồng sinh viên người Việt ở Nga. Như tham gia thiết lập 1 Chương trình truyền hình SvIrk 365 tại Irkutsk - Kênh truyền hình Sinh viên Việt Irkutsk, giúp cho trên 200 lưu học sinh Việt nam tại đây có dịp giao lưu và mở rộng kiến thức với nhiều trường đại học trên thế giới cũng như với Việt Nam. Đây cũng là 1 trong những kênh truyền hình chuyển tải nhiều thông tin về Việt Nam đến cộng đồng sinh viên người Việt ở nước ngoài.

Với những thành tích trong học tập và phục vụ cộng đồng, Khắc Điệp đã nhiều lần được biểu dương, được Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng Bằng khen. Học không chỉ để tự khẳng định bản thân, để giúp gia đình vượt khó thoát nghèo mà còn là để góp sức mình phụng sự Tổ quốc ở ngày mai. Hoài bão cao đẹp của Nguyễn Khắc Điệp đã mang lại niềm tự hào không chỉ cho gia đình và quê hương vùng biên giới Tân Hộ Cơ, Tân Hồng, mà còn là 1 tấm gương sáng cho học sinh, sinh viên tỉnh nhà trên con đường lập thân lập nghiệp.

Ngọc Quyên

< Trở về trang trước
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
  • Nguyễn NHựt Bình - nguyennhutbinh_kent@yahoo.com.vn
  • Bài viết chân thực, tuy nhiên còn thiếu nhiều về năng lực học tập tại THPT của Bạn Điệp. Thiết nghĩ, http://baodongthap.com.vn nên có những bài viết như thế này, để những người con xa quê cảm thấy tự hào và cố gắng hơn cho sự nghiệp. Cảm ơn Ngọc Quyên. đọc bài viết Tôi cảm giác rất ấm áp trong mùa đông lạnh giá.
 
Gửi bình luận của bạn