Học trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi bề

Cập nhật ngày: 15/12/2014 13:30:54

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, ba mẹ li thân khi em Bùi Thị Bích Ngọc, hiện là học sinh lớp 9A1, Trường THCS Phước Tiên (ấp Cà Vàng, xã Thông Bình, huyện Tân Hồng) mới  học lớp 6. Mẹ (hơn 50 tuổi) phải đi làm thuê ở TP.Hồ Chí Minh kiếm sống, nuôi Bích Ngọc và em gái (đang học lớp 6) ăn học. Tuy thiếu thốn mọi bề, nhưng Bích Ngọc vẫn nỗ lực học tập. Trong suốt 8 năm học qua em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.


Góc học tập nhỏ của hai chị em Bích Ngọc

Mỗi tháng mẹ Bích Ngọc chỉ thu nhập khoảng 2,5 triệu đồng. Căn nhà sàn nhỏ 2 chị em Ngọc đang ở bằng tre lá, được các nhà hảo tâm trong ấp vận động cất năm 2010 đến nay đã rách nát, trống trước hở sau. Để có thêm tiền đi học, nghỉ hè, Bích Ngọc và em gái lên TP. Hồ Chí Minh phụ mẹ làm hồ được trả 50 - 60 ngàn đồng/ngày. Đoạn đường đến trường 5km nhưng không có xe đạp để đi, Ngọc phải quá giang bạn mỗi ngày. Chị Huỳnh Thị Gái - mẹ Ngọc nói: “Tôi đi làm lâu lâu mới về nên gởi 2 con cho người dì chúng trông giùm, cố gắng làm dành dụm cho 2 chị em ăn học nhưng đồng lương ít nên lo cho nó học không xuể, nhiều lần Ngọc đòi nghỉ học nhưng tôi không cho dù như thế nào tôi cũng phải gắng lo cho nó học tới nơi”. 

Khó khăn về vật chất, phải sống xa mẹ, nhưng Bích Ngọc luôn có ý thức học tập, biết lo lắng cho em mình. Ở trường em rất siêng năng, chăm chỉ, học giỏi đều các môn, được bạn bè, thầy cô quý mến. Bích Ngọc chia sẻ: “Ba mẹ li thân, em chỉ có mẹ nuôi nhưng mẹ đã lớn tuổi. Nhiều lần em thấy mẹ khổ tính nghỉ học nhưng được sự giúp đỡ của dì, cô thầy và các bạn nên em cố gắng khắc phục khó khăn đến trường tới ngày hôm nay. Em rất thích đi học và luôn hy vọng mình sẽ được tiếp tục học. Ước mơ lớn nhất của em giờ là có được chiếc xe đạp và chiếc bàn để 2 chị em học bài mỗi khi đi học về”.

Báo Đồng Tháp và Công ty CP thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ trao cho Bích Ngọc suất học bổng “Tiếp sức đến trường” để động viên em cố gắng học tốt.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn