Một câu chuyện về sách từ điểm tựa của lòng biết ơn đến tinh thần kết nối và sẻ chia

Cập nhật ngày: 11/12/2019 15:42:40

Câu chuyện này được gợi cảm xúc từ quyển sách của người thầy dạy văn ở trường phổ thông đã tặng tôi cách nay đã nhiều năm. Hồi chiều, tôi tình cờ gặp lại quyển sách kỷ niệm khi cố gắng soạn sửa, bỏ bớt vật dụng cũ để phòng trọ được thoáng hơn. Cuốn “Đắc nhân tâm” còn rõ nét chữ thanh và đều của thầy có ghi đoạn trích lời chia sẻ của tỷ phú Bill Gates: “Tôi thực sự đã có rất nhiều ước mơ khi còn là một đứa trẻ, và tôi nghĩ không ít trong số đó đã trở thành hiện thực chính là nhờ tôi có cơ hội đọc rất nhiều”. Còn nhớ, khi gặp trở ngại và khó khăn trong cuộc sống của lứa tuổi đôi mươi, tôi đã “tựa” vào món quà tinh thần này để vươn lên với một niềm tin vững chãi.


Một hoạt động kết nối tặng sách và chia sẻ về sách được tổ chức ở Không gian sách Trường Đại học Đồng Tháp

Những năm tháng sinh viên của mình, tôi có đi bán báo dạo và phụ bán sách ở vài nhà sách nhỏ. Đây là khoảng thời gian tôi bắt đầu đọc được nhiều thứ mới mẻ và dần dà trở nên thích đọc. Còn nhớ có lần trong lúc vắng khách, khi say mê đọc quyển sách có nói về nghi lễ “Hôn sách” của người Do Thái, tôi đã sẵn tay lấy cây viết gạch dưới mấy dòng, đánh dấu hỏi, dấu chấm than vào quyển sách của chủ nhà sách. Khỏi phải nói, bà chủ cũng ngạc nhiên và lập tức đưa ra “giải pháp khắc phục thiệt hại” với tốc độ nhanh và “quyết đoán” không kém. Nghi lễ “Hôn sách” được viết đại ý là: “Ngay khi con còn nhỏ, mọi gia đình người Do Thái đều tổ chức nghi lễ “Hôn sách” – như một nghi lễ quan trọng đầu đời của con, và đi đâu cũng cầm theo cuốn sách để xác lập một hình ảnh, tạo nên một thói quen cho bé”. Thời gian sau, tôi “đóng chốt” ở Thư viện tỉnh gần như thường xuyên, cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ tên của các chị, các cô thủ thư ngày trước.

Rồi từ khi đọc được sách của “Dượng Tony”, tôi có thêm tính chịu khó “lân la” đi nhiều nơi, để được trải nghiệm nhiều hơn, để được “ngắm” những người khách nước ngoài, những doanh nhân thành đạt; nhìn những việc họ làm và nghe họ nói... rồi tự học, tự soi rọi lại mình; hay chí ít, cũng kiếm tìm cho mình mục tiêu và động lực phấn đấu.

Thấy vui và ấm áp, khi Không gian sách Trường Đại học Đồng Tháp vẫn luôn có nhiều bạn đến đọc sách, tìm thấy cho mình những giá trị từ sách. Thấy vui và ấm áp, khi đã có vài nhóm bạn đã bắt - đầu - đọc - sách - như - một - thói - quen. Thấy vui và ấm áp, khi các bạn tham gia trực phục vụ, đồng hành với Câu lạc bộ Đọc sách đã cảm nhận được ý nghĩa của công việc mình đang làm. Thấy vui và ấm áp, khi nhận được những quyển sách của “những tâm hồn yêu quý sách và sẵn lòng chia sẻ” gửi tặng sách cho Tủ sách Hiếu Tri đến nay đã hơn 4.500 quyển.

Thấy vui và ấm áp, khi mục đích “Kết nối và chia sẻ niềm vui đọc sách” đã nhận được nhiều hơn “sự thừa nhận”, “sự quan tâm” và “sự đồng hành” của trường, đồng nghiệp, các đơn vị tài trợ và của các bạn sinh viên năng động, dễ thương. Bên cạnh “những ô cửa thân quen”, Không gian sách đã có thêm nhiều bạn mới, đã có không ít bạn sinh viên đến và ở lại rất lâu để đọc sách với tất cả sự chú tâm, say mê, yêu thích và trân trọng, nhiệt thành.

Thấy vui và ấm áp, khi nghĩ đến tương lai của Không gian sách, chắc chắn rồi: Mặc dù có gặp khó khăn đến mấy, Không gian sách vẫn sẽ luôn mở cửa “khi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của những bạn trẻ khát khao tri thức trong không gian nhỏ xinh này”. “Nếu tôi có quyền thế, tôi sẽ đem sách mà gieo rắc khắp mặt địa cầu như người ta gieo lúa trong luống cày vậy”, câu nói này của Horace Mann có vẻ hơi lên gân một chút, nhưng không biết vì sao tôi lại rất thích. “Người anh lớn” vẫn luôn gửi thư động viên, nhắn nhủ và hay thỉnh thoảng đến uống cà phê, tặng sách cho Câu lạc bộ.

Những “ngọn nến đọc sách” đã được thắp lên, cho dù còn hơi chậm và ít, nhưng vẫn kịp lúc, vẫn cần mẫn và khát khao truyền lửa, lan tỏa đến nhiều “ngọn nến” đang đợi chờ được thắp sáng, và cứ thế tiếp tục sứ mệnh của mình. Bởi khi ấy, chúng ta đã là ngọn nến. Hãy cháy lên thôi! Chúng tôi vẫn luôn tin tưởng vào tinh thần hiếu học, tinh thần kết nối và chia sẻ của các bạn - những người trẻ tràn đầy năng lượng và khát khao vươn lên trong cuộc sống. Hãy cầm quyển sách lên, vì phía bên trong những con chữ nhỏ xinh có những con đường rộng mở.

HIẾU TRI

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn