Nên chấm dứt cảnh “nhốn nháo” trước cổng trường

Cập nhật ngày: 03/03/2014 04:45:10

Nhiều phụ huynh có con đang học ở Trường THCS Tân Long, huyện Thanh Bình phản ánh lãnh đạo Trường THCS Tân Long dung túng cho bảo vệ của trường thu tiền gửi xe của học sinh sai quy định và làm ngơ để bảo vệ bán quà vặt trước cổng trường gây mất trật tự.

Trò chuyện với chúng tôi, anh D. có con học lớp 8, Trường THCS Tân Long bức xúc: “Bảo vệ của trường phụ trách việc giữ xe nhưng cứ góp tiền xe của học sinh hoài. Có đứa vì phải đóng tiền xe liên tục không còn tiền ăn phải nhịn đói. Ngoài ra, gia đình của bảo vệ buôn bán ngoài đường gây mất trật tự an toàn giao thông, nhà trường cũng không nhắc nhở”.

Theo phản ánh của anh D., trong lúc ra chơi giữa giờ học buổi chiều, chúng tôi đến Trường THCS Tân Long và bắt gặp cảnh hàng chục học sinh đứng phía sau cổng trường đang nhốn nháo vẫy tay, gọi mua quà bánh của gia đình bảo vệ trường bày bán phía đối diện cổng trường. Người của gia đình bảo vệ trường liên tục băng qua đường “bán hàng” cho học sinh trong tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tiếp xúc với chúng tôi, thầy Nguyễn Văn Nối - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Long cho biết, nhà trường đã nghe phản ánh của phụ huynh học sinh về việc thu phí giữ xe ở trường và đã làm việc với bảo vệ để chấn chỉnh. Tuy nhiên, không có chuyện bảo vệ thu phí giữ xe sai quy định, vì mỗi tháng mỗi học sinh chỉ đóng 6.000 đồng/xe đạp theo quy định của tỉnh.

Theo thầy Nguyễn Văn Nối, Trường THCS Tân Long chọn bảo vệ Nguyễn Văn Thuận Nhỏ giữ xe cho học sinh của trường sau khi nhà trường thông báo rộng rãi nhưng không có người tham gia giữ xe. Việc phụ huynh phản ánh có thể là do hiểu sai về cách thu của bảo vệ.

Bảo vệ Nguyễn Văn Thuận Nhỏ trình bày: “Mỗi tháng tôi thu 6.000 đồng/chiếc xe đạp và có báo với học sinh là sẽ thu tiền dao động từng đợt kể từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng để các em dễ đóng. Thu tiền xong tôi có phát phiếu cho các em để dễ quản lý. Tuy nhiên, khi tới ngày thu tiền có nhiều em không đem xe vô trường gửi mà gửi xe bên ngoài. Không có chuyện tôi thu tiền gửi xe một em nhiều lần trong tháng...”.

Về tình trạng bảo vệ và người nhà bảo vệ mua bán trước cổng trường gây mất mỹ quan, mất an toàn giao thông, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Nối giải thích: “Học sinh tới giờ ra chơi các em ra cổng ngoài mua. Tôi thấy việc đó hơi kỳ nhưng đâu có giải quyết được. Về phía nhà trường đã đóng cửa rào để không cho học sinh ra ngoài. Người ta bán ngoài đường, trường không có thẩm quyền xử phạt, chỉ có địa phương mới xử phạt được. Ra chơi thì trường đóng cửa, học sinh ăn ở đâu được thì ăn chứ mình không cấm học sinh được. Người ta có tiền thì người ta được quyền”.

Chứng kiến cảnh bảo vệ của trường tham gia khá tích cực vào việc phụ người thân, gia đình bán đồ ăn, thức uống cho học sinh trước cổng trường, ít nhiều chúng tôi cũng có cùng tâm trạng với các phụ huynh học sinh khi họ đặt vấn đề: Tại sao bảo vệ nhà trường được phép bán quà bánh cho học sinh tự do trong giờ ra chơi như thế? Phải chăng có sự dung túng nào đó từ phía lãnh đạo nhà trường cho gia đình bảo vệ?

Mong rằng, trong thời gian tới Trường THCS Tân Long và chính quyền địa phương sớm có biện pháp hữu hiệu đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường THCS Tân Long, để không còn cảnh “nhốn nháo” khó coi như hiện nay.

P.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn