Nghị lực của một học sinh vùng biên giới

Cập nhật ngày: 27/10/2014 08:31:55

 

Ngồi trong căn nhà xiêu vẹo chừng 10m², bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1950) - bà nội của Dương bộc bạch: “Khi mới sinh ra, Dương đã nhiễm HIV do mẹ truyền sang. Đến năm lên 3 tuổi, Dương mồ côi cả cha và mẹ (cha Dương cũng nhiễm HIV) nên Dương sống với tôi từ đó đến nay. Sức khỏe Dương yếu lắm, xanh xao, lúc khỏe lúc mệt. Mỗi tháng tôi phải đi xuống tận TP.Cao Lãnh để lấy thuốc cho nó. Vậy mà nó rất ham học”.

Gia cảnh khó khăn nên hai bà cháu sống nương tựa nhau. Hằng ngày, bà đi hái rau, bắt cua, bắt ốc đem bán kiếm được ít tiền. Khi không có việc, bà đến một ngôi chùa trong xã để chặt thuốc. Thấy gia cảnh bà khó khăn lại có lòng hướng thiện, nên lần nào chặt thuốc xong, chùa cũng cho bà vài lon gạo. Thấy hai bà cháu quá khó khăn, một mạnh thường quân đã tặng bà chiếc máy may để kiếm thêm thu nhập. Nhờ vậy cuộc sống hai bà cháu lây lất qua ngày.

Thấu hiểu được gia cảnh, Dương nỗ lực để đến trường dù sức khỏe không đảm bảo. Có hôm bệnh đi không nổi, Dương vẫn cố xin bà được đi học. Dù kết quả học tập không quá xuất sắc, nhưng ở trường, Dương là một học sinh ngoan hiền, chăm học được thầy cô yêu thương, bạn bè quý mến. Cô Nguyễn Thị Minh Hạnh - giáo viên chủ nhiệm lớp Dương, cho biết: “Tôi chỉ mới làm chủ nhiệm lớp em được gần hai tháng, nhưng đã thấu hiểu được hoàn cảnh và thấy được nghị lực của Dương nên tôi và toàn thể giáo viên luôn hỗ trợ, giúp đỡ em. Thấy Dương phấn đấu vươn lên từng ngày, chúng tôi rất mừng”.

Báo Đồng Tháp và Công ty CP Thuốc bảo vệ thực vật Đông Nam Đức Thành sẽ trao cho Dương suất học bổng “Tiếp sức đến trường” để chia sẻ khó khăn và động viên em.

Phước Lộc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn